Review Bún Riêu 77 Đại Cồ Việt - Thất Vọng Cực Độ!
GÓC CHƯA HIỂU ???
Cả ngày hôm nay ( 07/09/2020) em có lướt 3 trang mạng đều có bài review về bát bún riêu ngon nghẻ thế này. Em đã mong chờ về một bát bún đầy ắp topping như ảnh :)) Em đã định để trưa mai đi nhưng không thể kiềm chế nổi nên đã thẩm luôn trong tối nay. Và kết quả là =))) không như ảnh pr các anh chị ạ.
Em bước vào quán anh chị chủ niềm nở lắm, em gọi đồ gồm 1 bún riêu bò và 1 thập cẩm( như ảnh mọi người review ấy) chị còn hỏi lại em có ăn trứng không, em trả lời là có. Sau khi gọi đồ xong, anh chủ có mời bọn em 2 cốc trà đá, anh nói rõ là:
- Mời 2 chị cốc nước.
Eo ôi lúc này thật sự em cảm thấy có thiện cảm luôn và ngay với cái quán này luôn á. Trong lúc ngồi chờ em còn giơ cái ảnh này ra hỏi anh chủ là:
- Em gọi bún riêu bò và thập cẩm thì có giống ảnh này không anh?
Anh trả lời :
- Có giống y này chị ạ!!!
NHƯNG KHÔNG 🙂
Chị bê 2 bát ra và nói với em chị HẾT trứng rồi, nhưng em không quan tâm đến điều đó vì trứng đối với em không quan trọng, có ăn càng tốt mà không có cũng không sao. Điều em quan tâm là 2 bát bún lèo tèo kia sao mà nó thất vọng đến vậy 😔
Bát bún riêu bò không biết được nổi 1/3 như ảnh không nữa 😞 và hay do em đói mà gắp 3,4 gắp mà hết luôn bún rồi :((
Bát bún thập cẩm thì ảnh mọi người cũng thấy rõ đó ạ.
Toàn bộ ảnh em chụp trên là em chưa động bất cứ một thứ gì vào bát bún kể cả đũa :(((
Ôi nghĩ mà nó buồn hết cả bộ lòng của em 😞 đúng là hi vọng nhiều rồi thất vọng lắm 😞
Lúc về tính tiền là tổng 81k ạ. Bát bún riêu bò 35k, thập cẩm không trứng chắc 40k và TÍNH TIỀN 2 trà đá hay sao nữa đó ạ. Chị nhầm lẫn này cũng không sao cả vì em chỉ buồn về bát bún thôi 😞
Hay tại do em hãm quá nên chê bún ạ :(((
( Ảnh review và ảnh em chụp em đính kèm phía dưới ạ )
Đc: 77 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây