Ví còn 5 chục. Lên phố đi bộ gửi xe mất 10 nghìn, trong túi còn 40 chục, ăn gì? Nắng

Ví còn 5 chục. Lên phố đi bộ gửi xe mất 10 nghìn, trong túi còn 40 chục, ăn gì? Nắng ráo, tối lên hồ làm cái kem 15k, Còn thừa 25k mang về 🤣

Quán màu hồng khá xinh xẻo và bắt mắt. Signature là kem phomai tuy nhiên cá nhân mình thích vị chanh leo (vì nó thanh, vị ko bị ngọt hay quá gắt). Menu quán còn có cả quất lắc (chắc giống kiểu milk shake) =))) lần sau quay lại sẽ thử

Ăn nhẵn cái tủ kem của Thủy Tạ rồi nên sắp tới sẽ chuyển qua đây.
🍨P’lo – 116 Cầu Gỗ
🍨Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ví còn 5 chục. Lên phố đi bộ gửi xe mất 10 nghìn, trong túi còn 40 chục, ăn gì? Nắng