Food Tour Chợ Đồng Xuân: Những món ngon không thể bỏ qua
Nằm vùng đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp lên đây viết review các ông ạ. Nếu có dịp tạt té qua đây thì các ông hãy vào con ngõ Đồng Xuân nhé, huhu tưởng k ngon mà ngon k tưởng.
Tớ đã có 1 buổi foodtour căng bụng với mấy món này nè.
- Bánh tôm, thơm và giòn, nước chấm khá vừa miệng. Giá cũng rẻ hơn ngồi ăn ở Thanh Niên nhé.
- Hủ tíu, 30k/bát, nhìn k đầy lắm mà ăn no phết đấy. Chấm điểm 8/10
- Bún chả que, gọi đúng cái xiên vừa nướng xong ăn phê lòi. Vì ăn nhiều đồ nên bún thì ăn ít mà toàn ăn chả. Chấm 9/10 ạ.
- Chè thì khá là nhiều vị, tớ chọn chè sen long nhãn, hơi ngọt xíu nhưng thanh mát lắm. Toping hơi bị nhiều nhãn mà chỉ 20k/cốc nha
- Bánh gối ối zời ơi, ngon đừng hỏi. Thơm ngon ròn rụm, ăn của bác gái ngồi ở ngã ba giao Cầu Đông với ngõ ĐX, nước chấm vào miệng lắm. 15k/ cái nha các bác. Chấm 10 điểm luôn
Cái ngõ nhỏ nhỏ mà nhiều món ngon phết nà, mình còn mua thêm chè với bánh gối đem về nữa.
Thoát khỏi con ngõ tụi mình đi lang thang và may mắn tìm được hàng bánh rán trong truyền thuyết, chờ 20' mới mua được cái bánh rán mật để ăn. Bt không thích ăn bánh rán lắm vì sợ béo nhưng hôm ý bất chấp ăn thử, thì ăn 1 muốn ăn 2 các ông ạ. Đi qua ngõ chợ ĐX một xíu là tới.
Ghé qua cả ô mai ở Hàng Đường nữa nà.
Muốn đi ăn tiếp nhưng bụng nó kháng nghị nên đành xách mông đi về ạ.
Nếu ai ở HN mà chưa đến đây thì hãy đến ít nhất 1 lần trong đời nhé, còn tớ thì có khả năng sáng cn nào cũng lên đây mất. 😋
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây