Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,

Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ không thể thiếu nữa là NẾN hay ĐÈN CẦY. Từ khi còn bé, nhà ông bà ở Nguyễn Du dùng bếp chung với cả khu, đường đi ra khu bếp và cả trong bếp lúc nào cũng được thắp nến, mấy anh chị em nghịch nến rồi nghịch bóng trên tường đã thành cả một ký ức tuổi thơ rồi.

Sau này được đi nhiều nơi, được biết nến còn rất nhiều màu, nhiều kiểu dáng và rất nhiều mùi hương nữa, đặc biệt mỗi khi trong bếp rán cá xong, đốt một cây nến mùi vanila hay socola thì vừa khử mùi dầu mỡ vừa thơm lừng, nên trong bếp và trong nhà mình không bao giờ thiếu nến cả. Yêu nến lúc nào không hay. Hồi đi du học thích nến lắm mà nến ở nước ngoài siêu đắt, sinh viên rảnh rang bắt đầu lên mạng học làm nến, thậm chí còn thử lấy nến cũ đun lại :)), sau này mới biết có các kit sáp nến để làm, rồi chế thêm mùi hương các kiểu, thế là lại đam mê đi tham gia các workshop ở bển. Về VN hồi trước chưa biết các lớp học làm nến hay cũng chưa có nhiều dụng cụ thì lại tự đi lục lọi khắp nơi, nhưng gần đây thì có nhiều bạn tổ chức workshop về nến, mình đã tham gia của một bên và thấy rất thú vị, hai vợ chồng lại tìm thấy sở thích chung nữa. Mà từ khi quen cô ấy, không biết cô ấy đã nhận bao nhiêu cây nến từ mình rồi, chỉ biết là tới khi hai đứa về chung một nhà thì gom được một nhà nến :D. Đến giờ thì trong căn bếp nhà mình đã sắp đầy đủ các dụng cụ làm nến rồi, căn bếp cũng là nơi hai vợ chồng làm đủ thứ DIY với nhau nên hơi bị nhiều đồ (làm cùng nhau thế nhưng cô ý vẫn tâm sự là chỉ thích nến mình làm cho :)). Những ngày này #stayhome nên lại có thời gian làm nến và chụp chụp quay quay lại để cùng chia sẻ với mọi người, biết đâu mọi người lại thêm một việc thú vị để vừa trang trí căn nhà vừa làm quà tặng cho người thân.

Kỹ hơn về nến một chút thì mình đã thử qua một số loại wax (sáp nến): sáp Paraffin, Sáp Cọ, sáp Ong và sáp Đậu Nành.

- Sáp Paraffin là loại sáp nến truyền thống, ưu điểm là dễ kiếm, dễ làm (bạn nào mới bắt đầu có thể chọn loại sáp này vì nó dễ đun, dễ tan, dễ pha màu, mùi), nhưng có một nhược điểm là nó là…paraffin, nên nếu bạn nào dị ứng, hay làm để dùng ở nhà, như nhà mình có em bé thì không nên dùng, nên tìm hiểu 2 loại ở dưới thì hơn

- Sáp Cọ: ưu điễm cũng là rẻ và dễ kiếm nhưng cá nhân mình thấy mùi hơi khó ngửi, hơi ngái ngái, bề mặt nến sau khi làm thì không được phẳng, thường mình phải đồ bù thêm một lớp sáp nữa tạo bề mặt, hơi mất thời gian mà đốt lên cũng khói nữa.

- Sáp Ong: Sáp hoàn toàn tự nhiên, ưu điểm là rất tốt cho việc lọc không khí trong nhà nhưng nhược điểm là dễ bay mất mùi nhanh

- Sáp Đậu Nành: đây là loại sáp mình ưng nhất, tuy hơi đắt (nhưng vẫn còn rẻ hơn mua sẵn rất nhiều) nhưng nó an toàn thân thiện như việc dùng dầu thực vật được làm từ đậu nành ấy, hơn nữa lại cháy chậm hơn, giữ mùi tốt, mà còn có nhiệt độ nóng chảy thấp nên dùng làm nến massage dưỡng ẩm da cũng được luôn, đoạn này chém thêm vì thấy bà xã mình bảo thể :))

Gợi ý thêm là để bắt đầu thì bạn có thể tái chế một cây nến cũ hoặc một đèn cầy đã…chán :)), hoặc có thể mua các kit làm nến đã bao gồm cả sáp, tinh dầu và bột màu mà một số store đang bán nhé, thậm chí còn có lớp dạy làm online qua conference để chúng ta #stayhome không chán đó. Ở đây mình làm một cốc nến rất đơn giản bằng Sáp Đậu Nành. Mình chụp lại từng bước và thành quả, làm để chụp ảnh nên hơi bày bừa xíu, chứ thực ra rất dễ dàng gọn gàng. Quy trình như trong từng hình nhé!

Chúc các bạn làm nến, nấu sáp vui vẻ, sau đợt #stayhome này có thật nhiều quà tặng mọi người nhé :D!

#viecnhacoanh #yeubep #bepconen

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ

Xin chào cả nhà,Trong căn bếp nhà mình thì ngoài bát đĩa, hoa quả ra còn có một thứ