Yifang #2: Khách Hàng Nghiệp Quá Nặng ?——————Sau 1 Ngày Dài Chờ Đợi 1 Câu
——————
Sau 1 ngày dài chờ đợi 1 câu trả lời từ bên phía Công ty YiFang thì cái mình nhận lại được là sự quan tâm nửa vời của 1 người quản lý cấp cao tại công ty và sự đôi co đến từ vị trí của 1 số bạn nhân viên công ty. Đến hiện tại, mình chưa nhận được thêm bất cứ lời giải thích nào liên quan. Sau khi theo dõi tất cả cmt của các bạn, thì mình xin phép đính chính một vài điều.
Bài viết thứ 2 này, mình sẽ dùng tài khoản thật của mình để viết bài, tránh trường hợp các bạn bảo dùng tài khoản clone để vu khống hay hạ uy tín công ty. Lý do mình dùng tài khoản clone đơn giản vì trước kia có 1 bạn đã đứng lên đăng bài về sự việc trả lương trễ của YiFang và tài khoản chính của bạn ấy bay màu chỉ trong 1 đêm.
Về việc 2 ly nước thì mình đã đề cập ở bài viết trước. Mình cũng không cần YiFang phải đền bù cho mình vì không giàu nghèo gì 1-2 ly nước . Cái làm mình phải viết bài thứ 2 này chính là thái độ đối đáp của Công ty YiFang với khách hàng, cụ thể là bản thân mình.
Đầu tiên mình sẽ nhắc đến bạn có tài khoản Facebook Tuyết Nhung. Bạn này theo mình tìm hiểu thì hiện đang làm giám sát vận hành hệ thống (QC Supervisor - Quality Control Supervisor). Trong bài viết đầu tiên của mình, bạn này đã nói rằng mình NGHIỆP QUÁ NẶNG nên khi đến mua đồ uống tại cửa hàng mới không được khuyến mại phần topping mới(SAGO) mặc dù mình đủ điều kiện để được hưởng khuyến mại. Còn cái phần topping SAGO mà các bạn nhìn thấy trong hoá đơn của mình ấy là phần topping mình phải trả tiền để sử dụng. Mình cứ nghĩ YiFang là trà sữa, ai ngờ ở YiFang còn có cả thầy bói - cô đồng biết xem NGHIỆP của khách hàng nữa.
Thứ 2 là về tài khoản Facebook Nam Anh Phạm. Đây là tài khoản của 1 bạn có người yêu làm ở YiFang nhưng không phải là chi nhánh Hồ Gươm Plaza. Về bạn này thì mình không nói gì nhiều cả, các bạn cứ xem qua hình ảnh và video mình đăng ở dưới là rõ ạ.
Và cuối cùng, mình xin được nhắc lại 1 lần nữa là mình viết bài viết thứ 2 này không yêu cầu YiFang phải bồi thường cho mình bất kì cái gì. Mục đích ban đầu của mình chỉ là muốn đề cập những gì mực trực tiếp trải nghiệm cũng như những cái mình thấy. Mình cũng không bảo các bạn tẩy chay hay tiếp tục ủng hộ YiFang. Có những cơ sở mình uống vẫn rất ok, nhân viên vẫn rất niềm nở lắng nghe và giải đáp. Dù sao thì " Vắng mợ chợ vẫn đông ". Dù có bớt đi 1 người khách như mình thì YiFang vẫn tiếp tục tồn tại và bán hàng.
Mình xin hết. Cảm ơn admin đã duyệt bài của mình và cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc bài viết của mình.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây