1 con lợn đam mê ăn uống lại trở lại để luyên thuyên rì viu 1 tí cho mọi ng đọc chơi

1 con lợn đam mê ăn uống lại trở lại để luyên thuyên rì viu 1 tí cho mọi ng đọc chơi buổi đêm.

📍 Bami House - 41 Quang Trung
⏰11-15h / 19-22h (theo trí nhớ của mình kbiet có chính xác ko)
💰 150k/ng

Nầm bò nướng ở đây hình như cũng khá nổi tiếng mà bây giờ mình mới thử. Trước đây thì chỉ có ăn bánh mỳ chân gà mật ong ở đây thui.
Lần đầu tiên ăn thì ấn tượng khá tốt vì ở đây thịt bò tẩm ướp cực vừa miệng, nước chấm có gia vị ớt quất như các hàng khác nhưng có thêm 1 loại nước tương được pha chế riêng ăn đưa miệng lắmm ấy 👍🏻 mình thích nước chấm ở đây. Thịt bò siêu tươi, màu hấp dẫn cực, như trên ảnh là mình chụp trời tối và ko chỉnh cái gì ngoài tăng nét nha 👍🏻
Phục vụ nhanh dù quán khá là đông, mỗi tội nhân viên hơi ngáo ngáo thui chứ ko vấn đề gì 🤣🤣
Về giá cả thì có vẻ nhỉnh hơn mấy chỗ nầm bò khác mình hay ăn như là hàng cót, hoè nhai,...Tất cả mọi thứ đều gọi riêng theo từng khay như hình ví dụ bò (130-190k/khay), rau gọi riêng, bánh mỳ hay bơ cũng vậy. Nhưng bù lại thì cực kì sạch sẽ, đĩa thịt là thịt đàng hoàng ko độn rau 👌🏻
Với lại có 1 điểm khó hiểu là mình thực sự ko rõ giờ mở cửa cụ thể của quán vì 1 thời gian mình thấy họ chỉ mở trưa, xong giờ lại mở cả tối rồi có lúc trưa lại đóng =)))) Mà quán cũng đông lắm nhé, mình ngồi ăn đc 1 lúc là kín hết chỗ luôn rồi 😂
Chung quy là Ngon, đáng đồng tiền, nên thử 👍🏻
8,5/10 🥰
(Một lần nữa xin nhắc lại ai mà bảo mình seeding thì mình lại đấm vào mặt cho đấy)

1 con lợn đam mê ăn uống lại trở lại để luyên thuyên rì viu 1 tí cho mọi ng đọc chơi

1 con lợn đam mê ăn uống lại trở lại để luyên thuyên rì viu 1 tí cho mọi ng đọc chơi