< Góc tồi tệ > Thật ra tới giờ nghĩ lại mình vẫn còn buồn nôn hic. Mình đã ăn ở đây
< Góc tồi tệ > Thật ra tới giờ nghĩ lại mình vẫn còn buồn nôn hic. Mình đã ăn ở đây vài lần rồi, để mà nói về đồ ăn chất lượng + giá cả thì nó chỉ được tầm 6-7/10 tuỳ hôm. Nhưng sau hôm nay chắc mình bye luônn 🥺 Địa chỉ King Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa - Cách xử lí của nhân viên: dơ lên xong đặt xuống không 1 lời giải thích hay xin lỗi, cũng không báo lại với quản lí hay gì. - Cách xử lí của quản lí : phải tới tận lúc thanh toán bill, mình phải nói thì mới biết có vấn đề này, và cách xử lí là xin lỗi và giảm được 30k trên 1 chiếc bill 480k 🙂 Mình xin 1c địa chỉ tham khảo ăn gà ngon từ mọi người ạaaa