Từ 30 năm không biết nấu nướng đến nghiện bếp và làm bánh
Nằm vùng trong group khá lâu rồi hôm nay mới dám tòm tem lên tiếng ạ 😊
Em là 1 đứa 30 năm không biết nấu ăn và luôn được gắn mác vụng về (nếu em bảo nay vào bếp thì bạn bè chắc chắn sẽ ồ và à =)))) . Sở dĩ vì em sống cùng gia đình, cùng công việc bận rộn nên với em quan điểm về món ăn là ai nấu cho ăn là ngon rồi ạ.
Nhưng rồi cách đây 1 năm, khi biết đến group Yêu Bếp, em thường xuyên lên xem cuộc sống của các chị và bắt đầu yêu hơn việc trình bày chụp ảnh món ăn (thật ra việc chụp lúc đó với em là thích thôi vì em làm nghề truyền thông, còn nấu thì vẫn chưa có cảm xúc lắm) thôi thúc dần dần em quyết định phải làm điều gì đó thay đổi cho năm 2021. Vì vậy, quyết định ra ở riêng loé lên và được thực hiện khoảng 6 tháng trước.
Bắt đầu phải tự làm mọi thứ từ việc nấu nướng và niềm vui trong việc lên youtube/ lên Yêu Bếp để học hỏi đã giúp em bắt đầu ngày càng Nghiện hơn và khám phá ra việc mình không những biết nấu mà còn có guu trong việc làm món ăn. Từ việc nấu ăn em đã bắt đầu chuyển sang làm bánh và nghiên cứu đủ các thứ từ ta sang tây và đặc biệt là làm gì thử cũng thấy ngon 😊
E cảm ơn các chị và Yêu bếp rất nhiều vì đã truyền cho em cảm hứng để vào bếp và đó chính là điều tạo cảm xúc cho em trong công việc/ trong nghề sáng tạo của chính mình.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây