#amthuc #tamlinh#amthuctamlinhTHẾ GIỚI TÂM LINH VÀ ẨM THỰC (phần 3)Nối tiếp chuỗi

#amthuc #tamlinh
#amthuctamlinh

THẾ GIỚI TÂM LINH VÀ ẨM THỰC (phần 3)

Nối tiếp chuỗi series 1 và 2. Phần 3 thì mình giới thiệu mấy địa điểm xem bói ở trên phố nha

1. Cô Mừng Hàm Tử Quan, chỗ này mình được bạn dẫn đi xem. Mình thấy tình hình chung tổng quan thì cũng oke. Nhưng chi tiết cụ thể thì chưa được rõ ràng lắm
2. Thầy Yên số 2 Hồng Phúc
3. Cô Ngọc 639 Bạch Đằng, đường vào hơi lắt léo, cô này mình thấy xem cho mình đúng phết nhưng bạn mình thì ko chuẩn lắm, nên chắc phải hợp nữa
4. Cô Khanh dốc Hàng Than(208 phó đức chính), gần chỗ Vân nầm nướng, nhìn mặt cô Khanh phúc đức lắm, ko bắt làm lễ gì đâu. Nhà cô có điện to và đẹp lắm. Cô hay cho lời khuyên và hướng giải quyết tích cực

Về ẩm thực, mạn phố cổ thì khỏi nói rồi, bạt ngàn từ hàng quán đến vỉa hè.

- Jactea: Quán trà sữa Nhật Bản, hôm trước mình mua trên app 29k cốc to đùng. Được nhân viên giới thiệu là trà được mix từ nhiều loại trà và ko có chất bảo quản. Thật ra mình cũng ko hiểu khác gì ko nhưng vị trà thanh, uống ngon ko quá ngọt. Trà sữa mình thích trà số 3 còn trà hoa mình thích trà việt quất với trà hoa hồng.
- Xôi Yến Nguyễn Hữu Huân, ai chê thì chê, hàng này vẫn cứ đông, thật ra mình ko thích ăn xôi ở đây. Nhưng phải công nhận với số tiền bỏ ra thì hàng xôi ở đây đầy đặn kiểu "xôi thịt" ý, ăn tạm thì ổn.
- Bò nầm nướng Vân, sau phim "Về nhà đi con " thì quán này đông nghịt, thích nhất ở đây là thịt tươi, tẩm ướp ngon vừa miệng, giá hơi đắt hơn các quán khác nhưng chất.
- Trà đào Cường, quán này quá nổi tiếng rồi, thích nhất vẫn là trà đào và sữa chua dâu đào. Trà đậm vị kiểu Phúc Long ý, đào cũng được cho thoáng tay nên nhiều lắm
- Chè xoài, caramen minci Nguyễn Trường Tộ, bao nhiêu năm vẫn thấy chè xoài ở đây là đỉnh nhất
- Bún riêu gánh Hồng Phúc, quán này khá ngon và rẻ, món chống đói của mình mỗi buổi chiều
- Lẩu ếch Phó Đức Chính, ăn nhiều rồi nhưng vẫn ưng nhất Hương Mực, giá cả cũng hợp lí nữa
- Phở trộn Nga béo, best phở trộn trong lòng mình. Cô Nga bán hàng xởi lởi lắm. Gà ở đây thơm ngon, phở trộn đậm đà. Bát phở ở đây đầy đặn, ai sức yếu ăn một bát ở đây xong là no. 40k-50k 1 bát
- Phở chiên phồng, mì trộn chua cay, chân gà 277 Phúc Tân. Đây là địa điểm ăn đêm lí tưởng của mình.
- Bánh xèo nem lụi Sáu Phước- Cầu Đất: thích nhất ở đây là bánh chiên vỏ mỏ tang ráo dầu. Nem lụi ko ngon lắm nhưng tổng thể là ổn
- Bánh mỳ Đức Long - Lương Ngọc Quyến: hàng bánh mì chất lượng ngon rẻ khu phố cổ, ngoài bánh mì thì ở đây còn có cơm, salad. Mình ăn thấy ổn lắm.
- Phở Cường hàng Muối: hàng này buổi sáng đông nghịt nhưng mình ăn bình thường.
- Cơm rang Mỹ Hải, số 2 Lý Thái Tổ (63 Lò Sũ) hàng này cơm đảo ngon lắm nhé, hạt cơm tơi nhưng vẫn có độ dẻo, sốt gà ngon. Giá từ 40k

Tạm thế đã, đón chờ series phần tiếp theo của mình nhé 😆😆😆

#amthuc #tamlinh#amthuctamlinhTHẾ GIỚI TÂM LINH VÀ ẨM THỰC (phần 3)Nối tiếp chuỗi