[Ăn đi chờ chi] Mình là người cực kỳ thích ăn các thể loại bánh, đặc biệt là bánh

[Ăn đi chờ chi]

🕹 Mình là người cực kỳ thích ăn các thể loại bánh, đặc biệt là bánh giò. Trước đây, mình hay ăn ở Hà Nội chứ chả thấy Việt Trì có quán bánh giò nào cả.

💯 Thế mà hồi đọc được bài review của 1 bạn trên nhóm về Bánh giò 1986 thì mình cũng order về ăn, thấy ngon thật các bác ạ. Hồi đó, mình gọi ship mà hôm nay mới có dịp tới quán ăn trực tiếp. Đi tìm một hồi mới thấy quán hình như mới chuyển về địa chỉ mới 61 đường Hùng Quốc Vương (ngay ngõ cạnh Nam Thành).
🤔 Mình ăn sáng thì thấy hơi căng bụng 🤣 nhưng công nhận siêu đầy đủ, bánh siêu nhiều nhân thịt nhé mọi người. Suất mình ăn đây là suất đầy đủ không giò và xúc xích là 32k. Mình ăn xong mà thấy no căng luôn. Cái này ăn sáng thì no tới trưa luôn nhé mọi người!!! Thấy anh chủ quán bảo quán còn mở đến tối tầm 7-8h tối mình cũng không nhớ rõ😄 cái này chắc mn ăn thì nhắn cho page cho chắc. Hỏi mấy đứa bạn chúng nó cũng bảo ăn ở đây rồi đứa nào cũng bảo rất ok, không biết mọi người đã ăn chưa🧐😅Mình review theo cảm nhận riêng, mọi người ăn rồi thì review bên dưới nhá vì quan điểm mình cũng mang tính cá nhân. Mình thấy ngon nên chia sẻ mọi người biết thêm điểm ăn mới nhé 🤗

🏠Trước mình có đặt online qua page: BGN 1986 - BáNh GIò Nóng ViệT Trì
Nếu bạn nào không đến ăn trực tiếp được thì nhắn page ship nhiệt tình lắm💕

🏘 Còn đến ăn trực tiếp tại quán như mình thì qua địa chỉ: 61 Hùng Quốc Vương, Gia Cẩm, Việt Trì nhé (ngõ cạnh Vàng Bạc Nam Thành)

[Ăn đi chờ chi] Mình là người cực kỳ thích ăn các thể loại bánh, đặc biệt là bánh

[Ăn đi chờ chi] Mình là người cực kỳ thích ăn các thể loại bánh, đặc biệt là bánh

[Ăn đi chờ chi] Mình là người cực kỳ thích ăn các thể loại bánh, đặc biệt là bánh