Ăn Dimsum Ngon Quên Lối Về Ở Tim Ho Wan - Khách Sạn Lotte Hà Nội
Liên hệ với người bán
Sau gần 1 tháng chỉ ăn cơm công ty và cơm nhà, thì hôm nay mình đã triển luôn một trong những món mà nhất định phải ăn ngoài hàng. Cũng như bún, phở, dimsum là một món mà cứ gọi ship về nhà thì ăn thấy mất ngon hẳn. Mình đã ăn dimsum ở kha khá nơi và Tim Ho Wan (Khách sạn Lotte Hà Nội) vẫn là một trong những chỗ ưng ý nhất.
* Bánh nướng BBQ mình chưa thấy ở các hàng dimsum khác có món này (hoặc là do mình k biết), nhưng đây chắc chắn là 1 món rất hút khách của Tim Ho Wan. Mình cũng thích món này nhất. Bánh tròn nướng thơm, vỏ bánh xốp, giòn rụm, món này ăn nóng hổi với phần thịt nướng và sốt đậm đà, hơi thiên ngọt. Ghé ăn ở đây thì nên thử nha!
* Xíu mại tôm và thịt heo phần thịt heo cảm nhận rõ vị tươi, tôm to giòn, lớp vỏ vừa phải, mềm ngon.
* Cháo thịt, trứng bắc thảo, trứng muối món chốt hạ nhẹ bụng và đủ no, cháo sánh ngậy, thêm vị trứng béo béo, đơn giản những cũng rất ngon.
Ấn tượng nhất với 3 món trên, còn lại các món mình gọi như rau, chân gà, tàu hủ ky cuộn, bánh tổ ong bò, chè xoài...đều vừa vặn. Về không gian và dịch vụ đề ổn áp, không có gì để chê cả. Giá khoảng 350kngười là no lặc lè rùi nhé.
Kính Hội!
#timhowan
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây