Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang hoàng, thay đổi đổi diện mạo, màu mè mới thì cũng khá kỳ vọng tiệm sẽ có nhiều thứ thay đổi. Một trong số đó là thái độ phục vụ. Thế nhưng mà vẫn y văn nguyên:)))

Vào mua bánh mà mặt chị thu ngân cứ như kiểu tháng này bị trừ nửa lương vây. Quạo quạo. Mua bánh mì đen muốn chia lát để miếng bánh trông vuông vắn, tẹo còn về chụp ảnh cùng hộp sữa =)) Mà tiệm dùng kéo nên trông khá nham nhở, hỏng luôn ý đồ. Trừ 1 điểm kém sang. Lúc ra về chú bảo vệ nhìn thấy vướng xe cũng ko ra giúp, chỉ ngồi đấy thôi. Trừ thêm 1 điểm về dịch vụ đính kèm.

Chê thì cũng phải có khen. Bánh ở đây khá đa dạng, nhưng hơi hướng truyền thống, khác hẳn với mấy tiệm kiểu tour les jour, paris baguette (hiện đại hơn 1 chút). Bánh mì ở đây đặc ruột chứ ko rỗng như nk chỗ khác (Cá nhân mình thì lại thích ăn rỗng hơn). Cốt bánh ngọt hơi khô (mình thường sẽ gọi phần tam giác, chứ ko gọi bánh to ở đây, phần tam giác okla, rẻ hơn so với mua cả chiếc mà lại ko bị ngấy, ăn 1 lúc đc nk vị 🤣). Bánh mặn thì khá ok, có cả bánh mì phomai hot hit 1 thời và 1 số loại bánh classic mà hầu như tiệm bánh nào cũng có. Quán mới mở thêm cafe ở tầng 2, chưa có cơ hội thử, Vì gần nhà nên chắc còn quay lại,

Mesa bakery - 142 phố huế (Tiệm màu trắng)

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang

Ăn ở đây từ hồi bé tý, học cấp 1, Toàn gọi vui là tiệm bánh vàng. Mesa sau khi trang