[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]

Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi Hải phòng trong ngày :3 Đi chỉ có ăn và thở nhưng cũng no không kịp ăn hết được bao nhiêu món, thôi thì mình review tạm các món đã đi tua để các mẹ thèm đi chơi khác tham khảo nhẹ ạ.

3 đứa chả lên kế hoạch gì nên đi theo chị Google cả ngày.

- Đầu tiên 6h lên tàu, gần 8h30 đến ga Hp là đến thẳng chợ Cát Bị luôn vì thấy 1 mẹ đọc review bảo nhiều món ngon lắm, thiên đường ăn vặt các thứ các thứ. 9h đỗ xịch ở chợ thì thấy vắng lèo tèo, được 4-5 quán đã dọn hàng nhưng chẳng có quán nào giống trong review cạ. Hỏi thăm quán chè Trang và 1 số quán đông thì bảo chiều mới mở. Nên các bạn lưu ý có muốn ghé bên này ăn nhiều món thì đừng đi sớm quá như tụi mình ;___;

- Lòng vòng mãi ko có gì nữa nên sà tạm vào hàng bánh đa giữa chợ, gọi 3 bát thập cẩm. Ăn ổn, đầy đặn, nước dùng thanh ngọt. Giá 25k/1 bát no bụng.
Khám phá luôn hàng xiên que ăn vặt đối diện để ăn thử dồi sụn nướng nhưng thấy bình thường, nướng sẵn trước nên hơi nguội, 8k 1 xiên to phết.

- Nhảy tiếp sang quán chè cách đấy 2m, gọi 1 tàu hũ cốt dừa, 1 chè thập cẩm, 1 thạch găng, 1 chè khoai dẻo ăn no lòi kèn đứng dậy thanh toán chỉ 40k. Chè không bị ngọt quá, chè khoai hơi ngậy và ngấy, hem dẻo lắm.

- Tiếp đến dạt về 1986 cafe nghỉ ngơi mát mẻ cho trôi thức ăn đồ uống để chiều chiến tiếp. Quán siêu đông, đồ uống với tầm giá ấy mình thấy ổn và phong phú lựa chọn hơn TCH. Món mới được em nv tư vấn là kem dừa bơ kiều mạch khá ngon (tên dài quá ko biết đúng chưa) + trà kiều mạch kem cheese ổn + trà đào nha đam rất tươi mát hem có gì để chê (bảo ko cho đường nhưng vẫn thấy hơi ngọt).

- Nghỉ xong 1 bạn đáp xe ôm đi phố Chùa Hàng mua Pate Cột đèn. Có hộp nửa cân và 1 cân để chọn. Về nhà thấy các bạn khen là sắp nhỏ ăn thun thút và khen ngon nức nở. 150k/1kg

- [Mới nhớ ra đoạn này nên update thêm] Tầm 1h có chạy taxi lên Vincom ở toà nhà 45 tầng ngắm nghía. Xung quanh khu biệt thự khá đẹp nhưng nắng cháy mặt nên không có chụp ảnh được. Chưa có nhiều quán xá. Trong vincom thì sạch, mát, ko khác gì HN. Vào Jolibee ăn gà (tìm quán để ngồi ngắm nghía là chính), gọi combo 139k thì phải bạn mình trả nên ko nhớ lắm. Được 1 mỳ ý nhưng hơi nguội, phomai còn có vẻ chưa chín + 2 miếng gà thường + 1 gà sốt cay ăn OK + 2 kem dâu (khá ngọt) + 2 nước. Rẻ mà ngồi thoải mái.
Tuy nhiên bạn quản lý là gái hơi chíu khọ, cứ càm ràm khi bạn mình yêu cầu muốn quay lại mì cho nóng, kiểu: "Quay mì cho chị kia đi, chị ấy muốn ăn nóng sốt phát ngốt lên cơ". Còn 2 em nhân viên thì bảo nhau: "Lấy kem cho cô kia đi" làm tan nát trái tim thiếu nữ 2 xịch tuổi rơi loảng xoảng =]]

- Vào chợ Ga mua hải sản. Lựa được ghẹ tương đối ngon 180k/1kg. Tuy nhiên nên cẩn thận khi mua vì các cô bán hàng có thể sẽ tranh thủ cho các con ghẹ lù đù ốm yếu hoặc đã ngắc ngoải vào túi của bạn nhanh như chớp. Nếu ko ngại thì thò tay vô cầm dây lên coi con nào giãy khoẻ như Khá bảnh thì mua :v Về hấp sả ăn sướng phết, chắc thịt.

Tôm bạn mình mua loại nhỡ 300/1kg. Cua thịt 270k/1 kg về nhà cũng khen ngon rẻ nức nở. Không biết bt thì giá ở HN thế nào :p

- Định đi bộ từ chợ Ga lên Lạch Tray ăn dừa dầm nhưng sau khi đi hết phố Cầu Đất mới xem map mới thấy đường này dài vãi nên lại gọi taxi. Vừa đi tà tà vừa nhìn đỏ mắt ko thấy cái hàng Dừa dầm Hiền Béo trong truyền thuyết đâu, gg chỉ tận 3 địa chỉ đều méo thấy. Hình như chỉ bán chiều tối còn giữa trưa thì hem thấy.

- Đi thẳng đến ốc Thủy Dương páo chù với set đồ được khá nhiều người khen ngợi gồm: Cù kỳ sốt me, Ốc Hương sốt trứng muối, Ốc mỡ sốt bơ, nem chua rán, hàu nướng mỡ hành.
Hàu bình thường như em nờ chỗ khác, ko có chi đặc sắc. Cù kỳ ok, chấm mút sốt với bánh mỳ ngon và ko ngấy cơ mà hơi vất vả để tách vỏ mà thịt có 1 tý tý, tay bị dính sốt nhớp nhớp phải đi rửa mới chén món sau được. Ốc hương sốt trứng muối thì đúng là best, ngon nuột từ ốc đến sốt, chấm bánh mì mỏi tay mà hận ko trút đống sốt còn lại mang về HN để húp được =)))) Ốc mỡ sốt bơ thì nghe ngấy từ tên đến lúc ăn, bạn nào sợ đồ béo ngậy thì ko nên gọi.
Ăn no quá nên lúc ăn đến nem chua thì no không nhét được nên ăn ào ào cố cho hết, nhưng cũng khá ngon, có thể ăn thêm cho chắc bụng. Hết tổng cộng 510k.

- Tra google, gọi hotline cho dừa dầm cô Tuyền, mua từ 10 cốc được ship tận nơi nên gọi ship đến hàng ốc luôn. Có 12 cốc nhưng cô chỗ hẳn vào cái thùng xốp to hoành tráng lại kèm cả đá, 3 đứa con gái bê gù lưng. 25k 1 cốc, về nhà chén thấy cũng ưng lắm. Đầy đặn.

Cuối cùng 4h30 ra bến Cầu Rào ngay gần đó lên xe Hải Âu bay về bến Gia Lâm HN trong êm đẹp. 100k/1 vé mà được phát cả khăn nước chu đáo tận tình, nhân viên đáng yêu lễ phép. Có điều thằng cha ngồi bên cạnh thô lỗ phát cáu, lại còn xấu trai xong ăn uống ngồm ngoàm văng hết ra xung quanh thật đáng sợ.

6h10 về đến nơi, các mẹ ai về nhà nấy chăm con. Hẹn dịp sau mình lại đi khám phá tiếp :3
---------
Trên tàu có bánh giò để ăn sáng cơ mà đói quá thì hẵng ăn bạn nhé. Vì tận 25k/1 cái cơ :(( Ở hp là ăn được bát bánh đa toa rồi :3

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi

[Góc trải nghiệm]Cuối tuần được vinh dự hộ tống 2 mẹ bỉm sữa trốn chồng con đi chơi