Auntie Chùa Láng9h30 tối thứ 7 mình thấy chỗ để xe trc cửa thoáng, nhìn tầng 2 cũng

Auntie Chùa Láng
9h30 tối thứ 7 mình thấy chỗ để xe trc cửa thoáng, nhìn tầng 2 cũng thoáng k có người nên quyết định vào thử.

Trà shake k có gì đặc biệt, thậm chí còn k có hương vị gì so với các hãng trà sữa cùng loại.
Trà hương nhài chua ơi là chua, vị chua gắt ý, còn k bằng cốc trà quất vỉa hè. Thật lòng mà nói ai bị đau dạ dày k nên uống trà này, mình ăn tối cũng tương đối mà về bụng còn lâm râm, răng thì khỏi phải nói rồi, ê rụng rời luôn.

Cốc k hề có nắp, đồ lên là sánh ra ngoài, cũng k có giấy ăn để lau, mình phải vào nhà vệ sinh lấy giấy vệ sinh cuộn để lau bàn.
Khi ra về có hỏi bạn nhân viên sao mà trà chua thế, hay bỏ ít đường à, bạn ý trả lời "trà chua sẵn vậy rồi ạ".

Nhìn hàng đối diện bàn kín khách, mà bên này chỉ có mình mình thì đã hiểu vì sao mới chưa đến 10h tối lại vắng vậy.
Thật sự là đồ uống rất tệ
Edit thêm là khi vào gọi đồ, nhân viên báo hết bánh, k lẽ ra quay xe, nên các bác đừng chửi em sao vào quán bánh lại gọi mỗi nước nhé!

Auntie Chùa Láng9h30 tối thứ 7 mình thấy chỗ để xe trc cửa thoáng, nhìn tầng 2 cũng

Auntie Chùa Láng9h30 tối thứ 7 mình thấy chỗ để xe trc cửa thoáng, nhìn tầng 2 cũng