Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,

BÀ ẤY LÀ MẸ TÔI🥰
Khi tôi còn là đứa trẻ thì người luôn bên tôi, yêu thương tôi, chăm sóc tôi lại chính là cụ cố chứ không phải bà ấy. Bà ấy luôn mắng vì tôi lười ăn, bà ấy đánh tôi vì tôi lười học, khi tôi la cà đi chơi hay đánh nhau với bạn. Ngay cả tiền mừng tuổi của tôi bà ấy cũng giữ hết chưa bao giờ tôi được cầm tiền, chưa bao giờ được mua thứ mình thích hay được ăn quà vặt như các bạn. Mỗi bữa sáng của tôi trước khi đi học là 1 quả trứng gà với bát nước mắm mặn rắc.
Rồi khi tôi lớn lên, bước chân ra thành phố đi học, bà ấy không còn mắng tôi nữa, không còn đánh tôi nữa thay vào đó là những con gà, mớ rau, bao gạo...v...v...trang bị cho tôi đủ thứ cả điện thoại, xe đi lại mặc dù cả tháng không một cuộc điện thoại hay một lần về nhà.
Rồi khi tôi đã kiếm được tiền tháng lương đầu tiên tôi muốn dành cho ngoại, nội và bà ấy thay vào lời cảm khích thì bà ấy chê bai các kiểu ( nhưng trong thâm tâm tôi biết là bà ấy không muốn tôi lãng phí tiền để dành lo cho tương lai. )
Rồi quãng thời gian tôi gọi là " ngày đen tối luôn ập đến với tôi". Bà ấy bị bệnh một căn bệnh ung thư bác sĩ chỉ định phải mổ, em gái tôi chuẩn bị đi Nhật, còn tôi với 2 đứa bé một đứa vừa sn 2 tuổi còn một đứa còn đang trong bụng.
Rồi cũng đến cái ngày bà ấy vào phòng mổ từ trưa mà đến đêm chưa tỉnh cả nhà tôi ai cũng sợ, tôi chỉ biết ngồi im lặng không nói, không khóc. 12h đêm chuông điện thoại thoại reo lên bà chị họ tôi gọi bảo " em ơi! Gửi chị một video của sóc hát múa hay nói chuyện đọc thơ gì cũng được miễn là có sóc nói để chị mở cho dì nghe xem sao chứ từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy dì tỉnh". Nghe xong tay tôi run lên và mắt cũng nhòe đi vội cuống tìm gửi cho chị mà cái mạng chết tiệt nhà tôi lúc này lại đơ tôi gửi mãi mới được, đúng thật là diệu kì khi nghe video bà ấy đã tỉnh vì thằng bé là đứa cháu đầu tiên là niềm hạnh phúc to đùng nhất của bà ấy.
Rồi những tháng ngày tiếp theo là ròng rã 1 năm trời bà ấy phải nằm viện truyền hóa chất bà ấy không ăn được gì, cứ ăn gì vào cũng nôn ra. Người đã gầy lại càng gầy hơn rồi tóc cũng dần bạc đi vì hóa chất, vì suy nghĩ lo cho con cho cháu. Nhưng để bà ấy vượt qua tất cả là bọn trẻ là đứa cháu ngoại như báu vật của bà ấy. Vì thế mà lúc nào bà ấy cũng bảo" con không được chăm lo cẩn thận nên giờ dành hết cho cháu" từng bữa ăn giấc ngủ ngay cả đồ dùng cho cháu hay bữa này ăn gì bữa kia ăn gì bà ấy cũng lo lắng cẩn thận.
Để giờ đây làm mẹ tôi mới hiểu tình yêu thương của bà ấy bao là dường nào dành cho chúng tôi. Giờ thay vào việc là mắng tôi như ngày còn bé thì bà ấy luôn ân cần nhẹ nhàng chăm lo cho chúng tôi mà chưa bao giờ đòi hỏi gì. Tôi luôn mong bà ấy thật nhiều sức khỏe để chúng tôi được đền đáp tình yêu thương bà dành cho chúng tôi, để bà được thấy các tình yêu nhỏ của bà lớn lên từng ngày.

Nhân ngày 8/3. xin gửi lời chúc các Bà, các mẹ và các chị em lời chúc tốt đẹp nhất.
Chúc các Bà, các mẹ, các chị em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!❤️

Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,

Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,

Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,

Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,

Bà Ấy Là Mẹ Tôi🥰Khi Tôi Còn Là Đứa Trẻ Thì Người Luôn Bên Tôi, Yêu Thương Tôi,