Bánh Đúc Nhục - 112 Trương Định

[ BÁNH ĐÚC NHỤC ]
- Định cư : 112 Trương Định
- Giá Bánh đúc 15k - tào phớ ( sữa đậu nành ) 7k 10k
-----------
Ăn của U từ hồi cấp 3 cùng con bạn thân bây giờ tốt nghiệp đại học đc 4 năm rồi, Bạn nó vừa đẻ xog đứa thứ 2 mà mình vẫn ế chương mõm 😂😂 cảm thấy nhục thực sự khi quay lại đây
- Giá có tình có nghĩa , hợp ví của cái đứa đi ăn 1 mình nhưng phải gọi vài món để trải nghiệm
- Bánh đúc nóng hổi, dẻo mềm ... thịt chưng kèm ( chả biết gọi là gì ) quyện vào là vừa xinh. Mặn mặn ngon ngon , mình cho tí dấm ớt nó còn thêm sự chua cay nhưng cũng không cay bằng lòng mình đâu. Sự thực là mình đã ăn hết thịt trc khi hết bánh nhưng mặt dày xin thêm để ăn cho hết bát kẻo phải tội 😂😂 mẹ dạy k đc ăn thừa chứ k dạy cách sống kiêu saaa
- Tào phớ thì khá ok. Không khen không chê vì mình thích truyền thống có mùi hoa nhài cơ ( lâu lắm r k đc ăn )
- Bánh bột lọc 15k ( khôg ăn vì no ) . Sau này có ny thì gọi ra ăn thử xem thế nào rồi laii viết rì viu tiếp
- U chủ quán vui vẻ - bán bánh đúc xây được cái nhà to ra phết nên ngồi ăn uống cũng thoáng mát wifi đầy đủ chứ ngày xưa ăn tăm ăn tối lắm
👉 À thấy 1 chú Now đến lấy đồ nên khéo trên now có, đồng chí nào có mã gg thì tranh thủ ăn cho vui mồm
Tổng thiệt hại 22k cũng no no cho bữa chiều
Tí định qua chỗ lẩu riu hot hot bạch mai làm bát bún củng cố bụng dạ rồi trở về nhà một mình lên mạng thả thính vậy.

Bánh Đúc Nhục - 112 Trương Định