Review Bánh Đúc Nóng Trung Tự & Nguyễn Công Hoan

#review #bánh_đúc_nóng #góckhen #gócchê

Trời này thèm thèm bánh đúc nóng và mình đã kịp đi thử ở 2 chỗ. Tiện thể xin cả nhà vài địa chỉ bán bánh đúc nóng mà tầm 6,7h tối vẫn còn mở ạ!

1. Bánh đúc khu tập thể C4 Trung Tự. (ảnh 1)

Mình qua tầm 7h tối, quán ở khu sân tập thể. Cạnh đó có hàng bánh tôm, bánh gối, cháo sườn... Ăn hết các hàng ở khu đó là đủ 1 bữa no.

Bánh đúc thấy được review khá nhiều trên mạng, nhưng mình ăn thì thấy nó không được như mong đợi. Bánh đúc không còn nóng mà đã nguội. (Có thể do đến muộn nhưng thấy thiên hạ review mở đến 9h tối mà :((( )Có thể vì nguội nên nó đóng thành mảng khá là dai dai chứ không đúng kiểu cho lắm.

Giá: 15k/bát

Không có ý định quay lại

2. Bánh đúc Nguyễn Công Hoan (ảnh 2)

Vô tình đi qua Nguyễn Công Hoan nên cũng vào ăn thử.

Quán này có bán cả chè và 1 chút đồ ăn vặt. Nghe chị chủ quán bảo chỉ bán đến tầm 4 rưỡi, 5h là hết hàng rồi.

Quán có bình nước hoa nhài thơm lắm, bánh nóng (thấy vẫn ủ trong nồi cơm điện), tỏi ớt đủ vị. So với trung tự thì đúng kiểu bên 5 bên 10

Giá 15k/bát.

Đã quay lại vài lần nhưng chưa được ăn thử lại vì toàn 5 rưỡi mình mới qua, và họ đóng hàng mất rồi. Có hôm thì chỉ còn chè.

Địa chỉ: Không nhớ rõ nhưng các bạn cứ đi từ NCT rẽ vào NCH, bên tay phải ngay đầu đường thôi là sẽ thấy. Có 1 cái biển nhỏ nhỏ ghi bán bánh đúc nóng.

Kính hội!

Review Bánh Đúc Nóng Trung Tự & Nguyễn Công Hoan

Review Bánh Đúc Nóng Trung Tự & Nguyễn Công Hoan