Bánh Hand in Hand: Những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng ngon tuyệt

Những cái bánh, chẳng cái nào đều nhau

Vào thứ tư hàng tuần tại một trung tâm đặc biệt luôn tỉ mỉ nặn từng cái bánh. Dù là bánh bao hay bánh giò, bánh khúc thì chẳng cái nào giống cái nào, có cái hơi to một chút, có cái hơi méo một chút. Dù ngoại hình không ấn tượng nhưng bánh nào cũng ngon, rất ngon là đằng khác. Tất cả đều được làm bởi các thầy cô giáo và các em bé tại trung tâm tự kỷ Hand in Hand

Lần nào mình cũng đặt bánh giò, bánh bao thập cẩm và bánh khúc. Hôm nào mà dở hơi lên thèm cũng không đặt thêm được vì ở đây nhận bánh theo order vào mỗi thứ 4 trong tuần. Bánh giò lớp bột mịn, siêu mịn, đẫm nhân, ôi cái cảm giác ngọt thịt rất cuốn nhá, không biết miêu tả sao nữa nhưng mà nghĩ đến lại thèm. Bánh bao thập cẩm 2 trứng, nhân bánh dày gấp 3 vỏ bánh luôn á, trông rất hài. Cái bánh khúc cũng y chang nha, lá khúc các cô còn hái ngay tại vườn, đã ngon rồi lại sạch, 100 điểm yên tâm.

Mình để ảnh của fanpage Hand in Hand ở comment, nếu đam mê các bánh giò, bánh bao, bánh khúc thì mọi người ủng hộ các em nha

Bánh Hand in Hand: Những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng ngon tuyệt

Bánh Hand in Hand: Những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng ngon tuyệt

Bánh Hand in Hand: Những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng ngon tuyệt

Bánh Hand in Hand: Những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng ngon tuyệt