Nhà hàng Giovanni

Review nhà hàng Giovanni
Được bạn mời đi ăn nhà hàng Ý là phải viết ngay review lên đây để lan toả .
Quán Ý ở đây do ông chủ người Ý mở . Vào quán ngồi bàn gọi đồ đã thấy ông chủ ra chào từng bàn rồi . Rất niềm nở và chu đáo nhé . Thấy hỏi han mấy bàn trước đang ngồi ăn xem đồ hôm nay có vừa miệng hay không , bàn mình đến cuối bữa cũng chạy qua hỏi các kiểu . Nhiệt tình lắm

Hỏi hạn một lúc mới thấy ông chủ nói quán mới chuyển sang địa điểm này . Địa điểm mới này thuê hẳn cả biệt thự cổ nên nhìn không gian khá rộng có cả không gian sân vườn , không gian trong nhà thì trang trí sang trọng .

Có 1 điểm là đồ ăn Ý rất mặn mọi ng ạ . Người Ý ăn mặn thế nên khuyên mọi người khi đến quán ăn nhớ dặn nhân viên giảm khẩu phần mặn theo ý mình nhé ạ và có những món đặc biệt sẽ phải mặn như món Mỳ ý nấu trong tảng chese ngậy ngon nhưng mặn vì theo tảng phomai kiểu phải vậy nhưng đấy cũng là 1 nét riêng của Ý mình trải nghiệm thử hương vị Ý

Mình gọi 6 món gồm có burrata jambon Ý, súp bí đỏ, salad, 2 phần steak 250g, 1 phần mỳ nấu trong tảng cheese , bánh mỳ nướng phomai bơ và tráng miệng tiramisu.
Tổng thiệt hại hết 1tr2 cho 2 người.
Giá này thì mình đánh giá là rất tốt nha . Đồ ăn thì đầy đặn lắm luôn . Đi ăn gia đình cũng rất hợp lý .

Service ổn luôn nhé mọi người vì lúc đi oto đến phải đỗ xe xa vì đang giờ tan tầm thì có bạn nhân viên đánh xe đi hộ và lúc về thì lại đánh đến trước cửa nhà hàng luôn. 10 điểm.

2 đứa ăn k hết nên vẫn thừa phần carbonara mang về nên mình nghĩ đi 3 người chắc cũng k hết quá 1500k.

Trải nghiệm quán Ý này khá là ok nhé mọi người

Nhà hàng Giovanni

Nhà hàng Giovanni

Nhà hàng Giovanni

Nhà hàng Giovanni

Nhà hàng Giovanni