Lại Một Chút Về Bún Chả 🤤Lặn Mãi Rồi Cũng Phải Ngoi Lên Hít Chút Không Kh

Lại một chút về bún chả 🤤

Lặn mãi rồi cũng phải ngoi lên hít chút không khí rồi lại lặn tiếp các bác ạ.

E là tín đồ của bún chả và riêng cái món này thì e có thể ăn 7 ngày/tuần mà không chán. Hôm nay e ngoi lên để giới thiệu tới hội quán quen của e mấy năm trở lại đây. Theo e cảm nhận là ngon nhất trong tất cả các quán e đã từng ăn.

-Ưu điểm: miếng chả thơm ngon, phần nạc và mỡ cân bằng khiến miếng thịt mềm không ngấy, rau ăn kèm sạch sẽ, nước chấm ngon, đu đủ giòn giòn sần sật kết hợp lại miễn chê, chủ quán khá chiều khách.

-Nhược điểm: quán hơi nhỏ, tầm 14 15 người là hết chỗ :)).

Về giá cả thì 1 suất mặc định là 25k là đủ no cho những ai có sức ăn kém và trung bình, còn ai sức ăn khoẻ có thể gọi suất 35 40 hoặc cao hơn. À quên nem ở đây theo e thì cũng bt như bao hàng khác ạ (5k/cái)

Địa chỉ: 237 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Quán mở trưa, từ tầm 10h30 đến 1h30.

Đây là cảm nhận cá nhân của e, giới thiệu để các bác có thêm sự lựa chọn khi thèm bún chả, bác nào ăn không hợp thì đừng trách e ạ cứ coi như thử cho biết. E cũng chả quen biết gì chủ quán hay người nhà chủ quán nên đừng bảo e PR mà tội nghiệp.

Kính Hội. Chúc các bác có một bữa ăn ngon miệng. Em xin hết.

Lại Một Chút Về Bún Chả 🤤Lặn Mãi Rồi Cũng Phải Ngoi Lên Hít Chút Không Kh

Lại Một Chút Về Bún Chả 🤤Lặn Mãi Rồi Cũng Phải Ngoi Lên Hít Chút Không Kh