BÁNH QUẨY ĐÙI GÀ – SỮA CHUA TRẮNG Khi bụng đói là sẽ đi tìm đồ ăn. Và hôm qua

BÁNH QUẨY ĐÙI GÀ – SỮA CHUA TRẮNG 😋
👉 Khi bụng đói là sẽ đi tìm đồ ăn. Và hôm qua cuối tuần rảnh rảnh nên lượn lượn xuống mạn HĐ để tìm đồ ăn vặt.
👉 Quán mình ghé thì có khá là nhiều món để ăn vặt nhưng chủ yếu là đồ chiên ránvà ngó nghiêng 1 lúc thì thấy có vẻ signature ở đây là Bánh Quẩy Đùi Gà với Sữa Chua Trắng vì thấy nhiều người gọi. Mình cũng muốn ăn thử xem ntn nên cũng gọi 1 đĩa quẩy đùi gà và 2 cốc sữa chua trắng. Cảm nhận đầu tiên là một đĩa bánh quẩy này mà một mình ăn thì có vẻ là no đó các bạn. Bánh quẩy ăn thơm, khá mềm, có độ ngọt chứ không phải kiểu nhạt nhẽo như một số bánh quẩy mình đã mua ở chỗ khác, thỉnh thoảng có cục đường ở trên vỏ bánh, mình khá thích. Ăn bánh quẩy này không thì cũng khá là khô đấy nhưng không sao vì mình đã gọi sữa chua rồi và có một điều khá hay ho là mình thấy combo này ăn hợp phết :v Sữa chua mình gọi 2 cốc thì một cốc là đông đá và 1 cốc thì là mềm hơn. Cái này thì tùy vào sở thích của mỗi người nhưng mình thích ăn mềm mềm xíu, sữa chua ăn thấy không bị chua quá, giống hệt mấy cái sữa chua cốc ngày trước đi học c1 c2 hay ăn. 😌
👉 Với 17k mà mình đã có 1 bữa ăn vặt buổi chiều chống đói rất okela, đi ăn 1 mình có hơi buồn, lần sau xuống đấy sẽ keo thêm vài đứa nữa :v
💵 1 đĩa bánh quẩy: 10k, 2 cốc sữa chua là: 7k
📍 Địa chỉ của quán: Số 106 Bế Văn Đàn, Quang Trung , Hà Đông, HN
Giờ mở của: 14h-20h các ngày trong tuần.
Bài viết này là từ cảm nhận và trải nghiệm của cá nhân mình, có thể đúng hoặc sai với tùy mỗi người. Nếu có dịp các bạn hãy đi trải nghiệm để có những cảm nhận của riêng cá nhân mình nha.

BÁNH QUẨY ĐÙI GÀ – SỮA CHUA TRẮNG    Khi bụng đói là sẽ đi tìm đồ ăn. Và hôm qua

BÁNH QUẨY ĐÙI GÀ – SỮA CHUA TRẮNG    Khi bụng đói là sẽ đi tìm đồ ăn. Và hôm qua