Bánh tráng trộn

Bánh tráng trộn <3 #teambanhtrangtron
Hàng bán lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở Hà Nội là bánh tráng trộn cô Toàn và bánh tráng trộn cô Hiếu ở Hàng Trống.
Xưa kia hai cô ở cạnh nhau :)) nay cô Toàn đã chuyển cơ sở ra Tạ Quang Bửu. Hồi năm ngoái ra Hàng Trống k thấy cô Toàn ở chỗ cũ nhưng lại thấy đối diện vỉa hè (bên Bảo Khánh) có mấy nhân viên trẻ mặc đồng phục bánh tráng trộn cô Toàn kèm cả hotline. Nghi bên đó fake nên nhất quyết không ăn. Sau thế chỗ cô Toàn là một hàng bánh tráng trộn khác, ăn một lần cạch cả đời, không ngon, nhai như nhai nhựa. Trở về với cô Hiếu thì bánh tráng trộn của cô Hiếu vẫn chất lượng nhất, ăn đúng chuẩn bánh tráng trộn made by người Hà Nội.

<3 Có 3 loại:
- bánh tráng bơ thì thơm thơm ngầy ngậy rất sướng mồm.
- bánh tráng trộn hay bị dính thành một cục nhưng mềm, nước sốt trộn vào không lẫn đi đâu đc. Khuyến cáo: đi với zai đừng gọi bánh tráng trộn, nó dính thành tảng khó gắp lắm.
- bánh tráng cuộn: khắc phục nhược điểm của bánh tráng trộn vì nó gói luôn và cắt thành từng khoanh. Khuyến cáo: đi với hội bạn thân đừng gọi bánh tráng cuộn vì nó nhanh hết hơn bánh tráng trộn =)) (hàng khác thì ăn lạo xạo toàn thấy xoài vừa chua vừa cứng)
Giá: 20k
Ngoài ra có đồ uống là trà, 10k

Chốt lại là,

Xưa kia hai cô ngang sức ngang tài
Ngày nay cô Hiếu muôn phần ngon hơn :))

__
Hình ảnh: nhà cô Hiếu combo bánh tráng bơ + bánh tráng cuộn + trà chanh

Bánh tráng trộn