BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ
***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.
Cố gắng đọc hết đoạn lan man bên dưới của mình sau đó bạn sẽ tìm thấy những gì???
Nếu không thể đọc hết thì bạn bỏ qua và bấm vào từng ảnh xem luôn cho đỡ mệt nha 😂😂😂. Mà thực ra là xem ảnh thôi cũng biết nguyên liệu nấu là gì rùi nên nếu thấy chữ dài quá cũng có thể bỏ qua 😌.
🍃 Cách hầm nước dùng cho hầu hết các loại bún miến phở ăn sáng tại gia.
🍃 Cách nấu:
- Bún bò Huế
- Bún bò Nam Bộ
- Bún thịt nướng
- Bún riêu cua
- Bánh đa cua
- Miến cua trộn
- Mỳ xào
- Bánh mỳ xíu mại Đà Lạt
- Bánh mỳ xá xíu
- Phở bò
- Phở gà
- Miến lươn
🍃 Thêm vài gợi ý các món ăn sáng ở nhà mình nữa, vui vui rảnh rảnh mần ăn cũng tạm 🙂.
***** Đọc đến đây là được rồi, đoạn sau có thể bỏ qua và bấm luôn vào xem từng ảnh 😁.
Thú thật là hiện tại mình vẫn còn đang lâng lâng vui sướng vì cái bếp cơm bình dân hôm qua của mình được quá nhiều chị em ủng hộ. Lúc up bài nghĩ chỉ mong được 500 like là đỡ tủi lắm rồi 😍. Vui sướng nữa là sau khi up bài lại được các chị em comt chỉ ra cho mình 1 số điểm mình đang chưa hợp lý, bày cho mình thêm 1 số mẹo và cách sắp xếp bếp cơm bình dân. Thật sự cảm ơn tấm lòng của chị em nhiều lắm.
Bài viết này sẽ dài rất dài là tất cả những gì mình nhớ ra thời điểm hiện tại để giúp nhà mình có 1 bữa sáng có đủ các món như ngoài hàng và nhanh gọn nhất. Hy vọng có thể giúp chị em có thêm 1 gợi ý cho bữa sáng và vẫn mong nhận được thêm góp ý của chị em để mình làm tốt hơn nữa ạ.
Sơ qua 1 chút về thói quen sinh hoạt của gia đình mình để chị em hiểu rõ hơn tại sao mình lại sắp xếp các công việc như thế. Mình lựa theo hoàn cảnh nhà mình thôi ạ chứ ko nhất thiết thấy nhà người ta như thế nhà mình cũng phải thế. Ví dụ như nhà mình chồng mình đi làm từ sáng tới tầm 8h tối mới về nhà, không có thứ 7, chủ nhật. 1 năm anh chỉ có 7 ngày nghỉ chính thức đó là 7 ngày nghỉ Tết. Nên mình không bao giờ so đo chồng nhà người ta ngày ngày nấu ăn món nọ món kia cho vợ, cuối tuần đưa vợ con đi chơi cafe tán gẫu, mua này tặng vợ, mua này tặng con, không bao giờ tag chồng vào các bài viết về Chồng nhà người ta. Nếu chồng mình cũng như chồng nhà người ta thì không ai cho tụi mình tiền trả nợ ngân hàng, không ai nộp học cho con mình, không ai mua quần áo, đồ chơi cho con mình, không ai cho tiền đối nội đối ngoại, và gần nhất là không có cái mà bỏ vào nồi mỗi sáng, mỗi tối 😌. Anh đã cố gắng làm rất tốt phần việc của mình, nên mình cũng cần cố gắng làm tốt phần việc mình có thể làm (thực ra thì mình làm chưa tốt đâu nhưng thôi cứ viện nhiều lý do tạm bỏ qua lỗi lầm của mình đi ☺️). Vì thế nên dù mình là người nấu hầu hết các bữa ăn trong gia đình trong suốt 6 năm qua (trừ giai đoạn mình mang bầu ốm nghén), dù 2 đứa con chồng mình hiếm khi tự tay đi mua cho con bộ quần áo hay quyển vở cái bút, hiếm khi đón con đi học về (có đợt cô giáo ở trường mới của con mình còn tưởng mình làm mẹ đơn thân cơ haha) nhưng bản thân mình vẫn thấy vui vẻ và hài lòng mỗi khi vào bếp nấu nướng, làm việc nhà, tự tay tìm hiểu mua sắm mọi thứ trong nhà, cho mình, cho chồng, cho con. Vui hay không tất cả là do mình nghĩ nên hiện tại mình nghĩ là mình thuộc nhóm phụ nữ may mắn, hạnh phúc 😍😍😍.
Buổi sáng tầm 6h30 bé nhỏ nhà mình thức dậy, bố dậy pha sữa cho bé nhỏ, vệ sinh cá nhân cho 2 bé và bố. Mẹ ngủ thêm nếu hôm đó tự nhiên lười hoặc dậy nấu đồ ăn sáng cho 2 con trước. Sau đó thì chồng mình cho 2 con ăn sáng, trong thời gian đó mình đi nấu ăn sáng cho 2 vợ chồng. Nên thường mình sẽ có tầm 30 phút đổ lại để nấu bữa sáng.
Trong các ảnh dưới mình sẽ ghi chi tiết mình đã làm gì trong 30 phút đó, làm vài lần sẽ quen, lần đầu có thể mất hơn 30 phút, lần sau sẽ nhanh hơn có khi chỉ bằng thời gian ra quán gọi đồ ăn và ngồi chờ người ta mang tới.
Các món ăn sáng nhà mình sẽ chỉ như một bữa sáng ở một quán ăn bình dân mà bạn tranh thủ tạt qua ăn sáng trước giờ làm nên sẽ không có chút nào nghệ thuật trong đó, chỉ đoen giản là ngon mắt một chút và ngon miệng một chút 😋. Cũng có những sáng cả nhà mình nhịn 🤫 vì hôm đó tự nhiên mình mệt, tự nhiên mình không muốn nấu gì cả. Không sao cả, không ai có thể hoàn hảo, mình cũng thế.
À cái bài này mình vẫn để hastag đầy đủ nhưng không tính là bài dự thi cũng được, chẳng có ai đi thi mà viết 2 ngày chưa xong bài như mình, bài này mình viết 2 ngày nay, hy vọng hôm nay có thể hoàn thành. Nên nếu đọc được bài này xong yêu mình thương mình quá thì cả nhà vào bài dự thi trước của mình thạ cho mình 1 chiếc tym là mình vui sướng quá rùi 😍😘😍. Vui sướng quá mai mốt mình lại biên thêm 1 bài ăn sáng nữa, nay là mình mỏi tay quá mình dừng đây thôi, bữa sáng cả nhà ở nhà, ăn phở có người lái mới vui, phở không người lái chán chết à 😀.
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc

BỮA SÁNG CẢ NHÀ Ở NHÀ - CHỦ ĐỀ SÁNG NAY ĂN GÌ***** Đoạn ghi chú nho nhỏ.Cố gắng đọc