Bữa Tối 4 Triệu Tại Khách Sạn 5 🌟 Sẽ Có Những Gì?Nhân Dịp Được Bà Chị Mời

BỮA TỐI 4 TRIỆU TẠI KHÁCH SẠN 5 🌟 SẼ CÓ NHỮNG GÌ?

Nhân dịp được bà chị mời ăn bữa tối được đặt trước mấy chục ngày, lại còn đắt nhất từ trước tới giờ mình được ăn nên xí xa xí xớn review lại cho những ai tò mò xem 4 triệu được ăn cái gì? 😂. Thấy ở đây ăn còn đắt hơn nhiều ksan nổi tiếng khác như JW,... Nhà hàng này nằm trong ksan Pan Pacific nổi tiếng chắc không cần giới thiệu nhiều rồi ha.
Cái hay là lần đầu được trải nghiệm cái phong cách ăn “quý xờ tộc” bằng cái máy chiếu, nhìn ảo diệu vch 😂. Chắc đắt là ở chỗ chưa có nhà hàng nào lại trải nghiệm phong cách ăn ntn. Mỗi lần mang ra là một câu chuyện cổ tích, nhìn nhân vật tinker bell cute baby vcc 🥰
Trong ảnh là 5 món mình được ăn:
🌟Khai vị
- Gỏi Cá Hồng dùng kèm với bơ, chanh, cà chua: mình không ưa ăn đồ sống lắm nên món này cũng không ấn tượng gì với mình, không cảm nhận được hết 😂
- Salad Xoài, Gỏi cuốn cua, Chạo tôm nướng mía: cái này dễ ăn hơn nè, món này kiểu dạng fusion food. Salad xoài chua chua, có cái chạo tôm nướng thơm ăn cùng với sốt chua ngọt ngon vl
- Súp yến xào Nha Trang bí đỏ: chắc món này ngon nhất trong 3 món khai vị =)))))), súp bí đỏ yến xào chất như nước cất, ăn vào là thấy thấm thía. Bên trên có bánh ăn kèm, có cả tôm được chế biến đậm đà. Có món này là mình ăn được hết sạch 🤪🤪

🌟Món chính: Bò Waygu nướng cùng các loại rau củ, sốt rượu vang. Bò Waygu thì chất khỏi bàn rồi, được làm ở mức medium rare, cắt miếng thịt đã thấy đủ mềm, đưa vào trong miệng tan chảy luôn 😂. Sốt rượu vang vừa vặn, không quá gắt. Rau củ ăn kèm có nấm: bí ngòi, măng tây,...

🌟Tráng miệng (Phần mà t thấy hào hứng nhất 😂): Kem dâu tây ăn cùng với bánh mousse socola. Lớp kem dâu mát lạnh, bên dưới cái quả mousse thì thôi ngon chấm hết =)))))). Socola hơi đắng dịu ăn cùng với kem là vừa vặn
Tổng kết ăn xong bữa này cũng gần nửa củ chắc ăn mì tôm cả tháng mất thôi :))))
.
📍Khách sạn Pan Pacific: 1 Thanh Niên
💸~4.000.000/người kèm theo túi chống shock =))))))