Bún lòng lẩu xịn 149 lò đúc

Bún lòng lẩu xịn 149 lò đúc. Ăn ở quán này từ lúc quán vẫn còn ở địa chỉ cũ cơ mng ạ, chẳng là chiều nay đi lượn phố e và ny nổi cơn thèm lòng thế là phóng thẳng vào đây để ăn ngay, đến nơi đứng từ ngoài nhìn vào thì bùm 1 cạnh tượng lần đầu tiên đi ăn mà cảm thấy khó chịu và rùng mình thực sự, kb mng ntn nhưng mà tính mình sợ chỗ nào bừa bộn và bẩn cực kì các bàn từ bên trong ra bên ngoài bàn nào cũng toàn bát đũa giấy ăn từ các bàn trước để lại (lúc mình vào là không còn khách nào ngồi nữa) nhân viên cũng không dọn chỉ lúc 2 đứa vào bàn ngồi thì mới có người ra dọn mỗi bát của bàn mình và các bàn khác thì vẫn để đấy. Đến lúc gọi đồ ăn nhân viên bảo chỉ còn mỗi cháo với bún lòng nói bằng giọng rất khó chịu khăn giấy lau xong cũng vứt ngay ra sàn nhà. Đồ ăn thì k nói ăn cũng ok nhưng k được ngon như trươc😭 cháo hơi bị loãng quá. Thêm nữa là mấy túi lòng để dưới đất trông hơi ghê🤦🏻‍♀️
Đi ăn nhiều hàng r mà lần đầu tiên cảm thấy kbh muốn quay lại như vậy và phải viết lên đây, bỏ tiền đi ăn mà như ngồi trên đống rác vậy😞

Bún lòng lẩu xịn 149 lò đúc

Bún lòng lẩu xịn 149 lò đúc

Bún lòng lẩu xịn 149 lò đúc