Bún măng mọc thịt cô Ly - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng

#bunmoc
Không biết ở đây đã ai ăn bún Cô Ly chưa?
Mình rất thích ăn bún, đặc biệt là bún mọc, cái kiểu mà cho ăn quanh năm suốt tháng cũng ăn được luôn ý. Mà cái hồi mới xuống Hà Nội học chẳng biết gì cả, không biết phải ăn bún ở đâu, không biết ở Hà Nội thì sẽ có những loại bún như nào 🙄
Tìm rất nhiều trên mạng, hỏi người này người kia thì thật sự ở Hà Nội có nhiều bún riêu, bún ngan, bún cá :))) mà riêu với cá mình không ăn được, mà tìm mãi chẳng có đâu bún mọc vừa mồm vừa miệng cả.
Search bừa trên google thì ra quán bún măng mọc thịt này, quán của cô ở ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, đi vào ngõ rẽ phải xong đi vào chỗ dãy các hàng quán thì nhà nào có biển vàng thì là nhà cô Ly các cậu ạ. Quán cô bán bún măng mọc thịt, bún riêu, riêu bò, bún đậu mắm tôm cũng có lun :3
Bún ở đây thì nhiều, siêu nhiều, như bt cái miếng giò kia là ở bún riêu nhưng vì thích ăn nên lúc nào ăn bún mọc cũng gọi thêm :)) nước dùng vừa vặn, không bị béo quá, cũng không nhạt nhẽo. Măng cũng ngon, mọc cũng ngon, thịt cũng được :)) nói chung là rất dễ ăn. Mình chỉ biết ăn nước xương nên không rõ bún riêu ra sao, nhưng mà ai đi cùng mình cũng ăn bún riêu và cũng khen ngon :3 chắc ngon thật đấy 🤣
Một bát nhìn sướng mắt thế này là 25k nhaa
Như bình thường ra gọi 1 bát măng mọc thịt thì là 20k thui :)) không có miếng giò 🤣
Bạn nào thích ăn bún thì thử xem nhé 😬 mình ăn ở đây từ cuối năm 2015 đến bh rùi 😋
Quán của cô mở từ 10h30-14h mỗi ngày nhéee 😌

Bún măng mọc thịt cô Ly - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng

Bún măng mọc thịt cô Ly - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng