[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]

Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa rồi dạ dày vợ chồng mình chưa đủ to để có thể thưởng thức hết toàn bộ đặc sản ở Đà Lạt. Nhưng đó là những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ, cả về sự đẹp đẽ trữ tình của Đà Lạt, cả về sự tốt bụng thân thiện của người dẫn lẫn cả hương thơm ngào ngạt của ẩm thực vùng đất mộng mơ này.

1. Bánh căn - đường Tăng Bạt Hổ
Có một quán bánh căn khá nổi tiếng ở đường Tăng Bạt Hổ nhưng bọn mình không tìm được nên đành ghé vào một quán dọc đường đó, cũng khá đông khách ( nguyên dãy phố đó nhiều quán bánh căn và bánh ướt lòng gà lắm ).
Bánh căn nhân trứng cút ăn kèm với nước chấm có xoài và thịt viên. Cá nhân mình không thấy hứng thú với món ăn này lắm. Kiểu bánh thì hơi nhạt nhẽo còn nước chấm có thể do pha quá nhiều nước mắm nên bị lạc quẻ.

2. Lẩu gà lá é Tao Ngộ - có nhiều cơ sở
Mình kiểu bị sợ hàng fake nên phải tìm cơ sở 1 xa lắc. Nhưng thề, món này là must try luôn!
Tuy mình không hợp nhân vật chính là "lá é" lắm nhưng nước dùng phải nói xuất sắc, gà mềm và nhiều khủng khiếp. Nguyên nồi đó + 1 bát tô bên ngoài nữa luôn. Topping có thêm nấm và măng. Hai vợ chồng ăn không hết nổi trong nồi chứ đừng nói tới cái bát tô bên ngoài.
Giá sốc giật mình: 200k/ nồi.

3. Súp cua đêm - đường Hoà Bình
Buổi tối có thể ra khu Hoà Bình gần chợ Đà Lạt, ngay vỉa hè sẽ có các gánh bán súp cua, bánh canh, trứng vịt lộn...
Mình ăn súp cua ngay trước cửa hàng kim hoàn. 1 bát này giá 20k. Nói chung là không thấy vị cua lắm, hơi nồng vị tiêu. Nhưng nhiều topping.

4. Dâu lắc - chợ đêm Đà Lạt
Bánh tráng nướng - chợ đêm Đà Lạt
Must try lần 2. Mình phải ăn 2-3 cốc mỗi lần. Và lần nào cũng chọn loại dâu bé tí, một đớp là hớp trọn em luôn. Ở đâu trong chợ đêm cũng có. 10k/cốc.
Bánh tráng nướng cũng đỉnh. Vỏ bánh giòn tan, không cứng không dai. Topping nhiều lại còn thơm chứ.

5. Ốc nhồi thịt 33 - 33 đường Hai Bà Trưng
Mình đến khá sớm vào buổi trưa nên quán khá vắng vẻ. Bọn mình chỉ gọi một thố ốc nhồi thịt kèm nước thôi.
Nói chung khá ngon, dễ ăn, nên thử.
Không nhớ rõ giá, khoảng 140k thì phải.

6. Kem bơ Thanh Thảo - 76 Nguyễn Văn Trỗi
Ôi thần linh ơi, best kem bơ là đây chứ đâu. Trước đi ăn kem bơ cô Vân ở Đà Nẵng nghĩ là best rồi, ai ngờ kem bơ cô Thảo còn đỉnh kout hơn. Xứng danh bơ Đà Lạt.
Bơ ngậy, thơm, không quá ngọt. Kem dừa cũng không bị ngọt sắc, ăn xắn từng miếng cũng được mà trộn chung cũng ngon.
10/10 điểm luôn. 20k hay 25k/ cốc gì đó quên mất tiêu.

7. Bánh ướt lòng gà Long - Hẻm 202 đường Phan Đình Phùng
Ăn cũng ngon, thịt gà xào lên trước nên khá thơm rồi ăn kèm bánh dạng bánh mướt ấy. Cũng nên thử.

8. Still Cafe - 59 Nguyễn Trãi
Lệch đề tí, nhưng quán cafe này đẹp lắm các cậu ạ. Chụp ảnh sống ảo thì siêu đỉnh. Lại còn mấy em Husky / Alaska thân thiện lắm. Chụp ảnh cười tươi rói luôn.
Đồ uống thì không đặc sắc đâu nhưng đến mà sống ảo đi hiu hiu.

9. Bánh mì xíu mại - 37 đường Hoàng Diệu
Hình như quán bán buổi sáng thôi nha các bạn.
Bánh mì xíu mại nổi tiếng của Đà Lạt mà ngon lắm nè. Ăn chén hoặc cho thẳng topping vào bánh mì cũng được. Lưu ý là hơi cay nha. Uống thêm 1 cốc sữa đậu nành là no nê bữa sáng nhé.

10. Lẩu bò Khu Ba Toa - Quán Gỗ
Riêng cái này mình không ăn vì mình ghét mùi bò ( vẫn đớp beef steak với thịt bò khô bình thường ).
Nghe chồng bảo ăn ngon, tuy hơi mỡ. Có cả bắp bò, gân bò, đuôi bò... Chồng khen ngon nức nở.
Cũng 200k/nồi thôi nha.

11. Nướng ngói Cu Đức - 61 đường Nguyễn Lương Bằng
Ngon dù không hạt rẻ. Mỗi đĩa khoảng 200-300gr nên mọi người lưu ý gọi vừa đủ ăn nha. Thực đơn khá phong phú.
Mình gọi ba chỉ, thịt nai, tôm và món rau.
Ba chỉ không có gì đặc sắc lắm nhưng thịt nai rất ngọt và mềm. Tôm cũng tươi ngon.
Tẩm ướp tạm được.
Nói chung vẫn nên thử một lần.

12.Bánh canh - đường Hoà Bình
Cùng khu với súp cua. Tuy nhiên bánh canh lại làm mình hơi thất vọng. Vì ăn bánh canh Nha Trang 1 lần nhớ mãi, mà bánh canh ở đây kiểu suông suông quá.

Ăn sương sương vậy thôi. Nhiều món nữa mà không có gì đặc sắc nên không review.
Đà Lạt rất đẹp. Không khí tuyệt vời, trong lành, đi nghỉ dưỡng còn tuyệt nữa. Mình đi chơi suốt mấy ngày mà không hết được 1/2 Đà Lạt.
Hứa sẽ còn quay lại <3

Lại nhắc một lần nữa: Mồm bạn ngon không có nghĩa khẩu vị cái đứa review bị hỏng, trải nghiệm của bạn tốt không có nghĩa là người review kém sang. Đã vào hội review thì hãy lịch sự và tôn trọng người viết bài.

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa

[ PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT MỘNG MER ]Thật tiếc vì chuyến đi trăng mật vừa