Giấc Mơ Màu Hồng Ở Nhật Bản
Tròn 5 năm mình sang Nhật cũng là 6 năm liên tiếp được ngắm hoa anh đào. Cái khung cảnh lãng mạng nên thơ, cánh hoa đào bay thật nhẹ trong gió từ từ chạm đất khiến cho ai, dù bận bịu đến đâu vẫn phải dừng lại chụp một tấm hình làm kỷ niệm, kỷ niệm một năm nữa đã lại qua đi.
Mình hay chụp ảnh trời, ảnh đất và nhiều nhất là ảnh đồ ăn, nhưng năm nay mình đặc biệt chọn hoa đào để gửi trọn cái "tình" của mình với nước Nhật. Trước khi đến Nhật, mọi người ấp ủ một giấc mơ màu "hồng" cho đến khi tàn giấc mơ hoa, người ta lại quay lưng dè bĩu Nhật Bản không được như mong đợi. Nhưng mà các bạn ơi, màu hồng là do các bạn tạo ra mà, nếu các bạn luôn tự tin, cố gắng nỗ lực trong mọi việc thì một giấc mơ màu hồng sẽ tự khắc trôi xuôi theo mong muốn của bạn đấy! Chí ít hãy tự vẽ giấc mơ cho riêng mình, còn trẻ mà, chưa thử sức đã bỏ cuộc chẳng phải là rất lãng phí hay sao?.
Hôm nay tặng các bạn một vài giấc mơ nhỏ màu hồng mà hôm qua tình cờ mình nhặt được khi đi trên đường, hy vọng nó sẽ le lói một chút cho giấc mơ ảm đạm của các bạn hoặc biết đâu lại làm cho các bạn có một cái nhìn trìu mến hơn với cuộc sống quý giá của chính mình thì sao! Luôn cố gắng nhé!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây