[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]

Gogi House

Hồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng là khi cùng mấy thằng bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn buffet nướng 99k. Mình còn nhớ quán 123 zô ở phố Vọng thì phải. Đồ thì cũng chỉ có mấy cái chân gà, lòng mề linh tinh thôi, sang thì vớ được cả ba chỉ nhợn, thỉnh thoảng cũng gặp mấy miếng thịt có mùi hôi hôi nhưng tặc lưỡi nướng lên là thơm hết! Với 1 thằng sinh viên nghèo chỉ dám ăn suất cơm 15k thì được ăn thả ga 1 đống protein (và hoá chất :? ) ấy là sung sướng mãn nguyện lắm rồi!

Rồi ra trường đi làm, cũng bắt đầu có tiền, được đi ăn hàng cao cấp hơn là Yakimono. Đúng là so với buffet 99k kia thì phê hơn hẳn! Không chỉ có lòng mề chân gà mà giờ được ăn toàn thịt lại còn thịt bò đúng nghĩa! Rỗi nghĩ lại sao ngày xưa mình lại ăn được mấy thứ kia! Nghĩ sẽ đóng họ cho yaki dài dài.

Rồi công việc cũng thuận lợi, tiền kiếm được nhiều hơn nên cũng thử hàng cao cấp hơn là Gogi, và lập tức nghỉ chơi với Yaki luôn. Kiểu lần đầu được ăn cả tảng thịt đỏ tươi rói mà người ta không tẩm ướp gì, mới thấy thật cao cấp và xịn xò! :D Dù Gogi có cái lẩu quân binh ăn như cái quần què nhưng đồ nướng thì đúng là tuyệt vời! :D

Rồi công việc cũng thay đổi, tuy nhiên thu nhập chưa thấy tăng đâu mà đã bắt đầu thấy Gogi có vẻ đi xuống! Lần gần nhất mình ăn tại Gogi Nguỵ Như Kontum. Salad cá ngừ bị khô xác, ít sốt. Salad hoa quả thì hoa quả cắt to tổ bố luôn, kiểu m ăn salad cho no đi rồi ăn ít thịt của t đi ấy! Kim chi cũng tạm thôi chứ không được ngon. THỊT thì có vẻ lèo tèo hơn kha khá, được duy nhất miếng thịt bò to to kia, dẻ sườn, và cái thịt gì tẩm ướp kia. Cảm giác ăn thua xa hồi đầu mình ăn. Chốt bữa bằng cơm bát đá. Topping không vấn đề gì, nhưng cơm nát quá, không biết kiểu cơm nó vậy hay sao, nhưng đã bị nát còn đóng cục.

Tráng miệng: Có sữa chua, dưa hấu và kem.

Phải nói kem là điểm sáng duy nhất kéo lại. Kem của chuỗi Golden gate này công nhận luôn ngon, kem mềm mịn mượt, hoàn toàn không có tí đá dăm nào.

Vì thu nhập chưa tăng mà tầm ăn uống đã tăng, nên xin các bác suggest cho 1 vài nhãn hàng cùng tầm giá thay thế được cho Gogi ạ! 😄😄 (Trừ sumo hay mấy chuỗi của GG ra các bác nhá! )

Mình cảm ơn.

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng

[Cảm nhận, không phải review]Gogi HouseHồi còn là thằng sinh viên nghèo, sung sướng