Trải nghiệm tệ hại tại Ding Tea

Chả là hnay nhân cái ngày cha sau rảnh rỗi bọn e rủ nhau hội tụ Đi uống nước . Vào Ding tea gọi cốc trà sữa.
1 là hồng trà thạch nha đam... 37k ôi thôi hút được miếng đầu. Thạch vừa chua vừa nhão. Trà sữa thì không sao . Nên nhắm mặt chỉ hút nước nhỡ va phải cái là nhả ra. Hút được 2 3 hớp chán ko buồn uống nữa. Thất vọng quá chưa bh uống cốc trà sữa mà khó thở đến thế.
2 là bạn em có gọi sữa chua dứa như hình. Mang ra cái chán ngay. Được cái đầu óc e phong phú vch. Tưởng tượng ra ngay là cái gì. Mấy đứa nhìn nhau cười không nói gì thêm. Bạn e cũng hớp được vào hớp rồi thôi.
Thất vọng tràn trề sau dịch hớp được cốc trà sữa mà nhìn mất mỹ quan vcc.
Chắc sau uống nước lọc cho lòng nó bớt sân si.....
Có ai gặp phải tình cảnh như em không.... Chán...