Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo & Bò Kho Nam Bộ

[ Góc ngại quay lại ]
Tối qua có ý định đi ăn bánh mì chảo nhưng quan mình hay ăn ở xa quá lười đi, mà đọc review thấy Cột điện quán ở 403 Bạch Mai cũng có nên mình ăn thử xem sao

Bước vào quán mình cảm thấy rất hài lòng vì không gian sạch sẽ thoáng mát; phục vụ nhanh, tận tình.
Mình gọi hai phần, một bánh mì chảo thêm trứng và một phần bò kho Nam bộ. Mình là người dễ tính ăn cứ vừa miệng là oke. Nhưng chắc là ăn quen ở quán cũ nếm thấy vị khác khác sao á. Chảo bánh mì sốt hơi ngọt, pate gọi là chán thì cũng hơi quá nhưng cũng chỉ như pate xôi trứng không đc ngon cho lắm. Phần bò kho thì sóng sánh, thịt bò cũng mềm, sốt được nhưng hơi mặn huhu nhất định phải ăn kèm bánh mì chứ không thể ăn mỗi miếng thịt bò đc.
Lúc mình vào quán tầm đấy cũng đông khách. Không biết mọi người có sao không chứ mình về thì đau bụng thức từ đêm qua tới giờ ạ. Chắc có thể do bụng mình yếu đi ăn lúc 21h30 tới 22h30 về nhà đã khó chịu bụng. Nằm ngủ một giấc tới hơn 12h đêm thì mình đau bụng quá phải dậy đi vs rồi đau bụng nguyên đêm tới giờ luôn ạ. Người yêu mình sáng nay cũng 05:00 bật dậy chạy đi vs giống y như mình 😂
Rõ khổ thôi lõ đọc review thì ăn một lần trải nghiệm vậy !!!

Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo & Bò Kho Nam Bộ

Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo & Bò Kho Nam Bộ