Chè Bưởi Trân Châu - 245 Xã Đàn
📍 245 Xã Đàn
- Mình order 2 bát “chè bưởi trân châu”
- Trân châu bở quá; ko dai dai gì cả :((
- Trong quá trình nấu, ngta cho nhiều bột năng quá hay sao mà mình cứ nghĩ đang ăn bột sắn dây pha! =)))
- Do mình chụp bằng foodie nên nhìn màu có tươi tắn chứ bưởi với đỗ ở ngoài màu nhạt lắm! Cùi bưởi không giòn sần sật lại còn bé nữa chứ! :(( tinh mắt lắm chắc mới nhìn được ra đc!
- Đối với mình; nước cốt được chan vào cũng là 1 linh hồn của bát chè này nhưng ở đây ko làm bật lên đc điều này :((
- Bà chị đi cùng mình còn không ăn hết được 1/2 bát cơ :((
💰 Với số tiền 20k cho 1 bát chè này thì làm mình tụt mood quá huhu 😭
❌❌❌ NOTE: đây là ý kiến của cá nhân mình về bát chè mình ăn ngày hqa nhé!
⚠️⚠️⚠️ Ngoài ra, mn có thể rì viu cho mình quán nào bán chè bưởi ngon ở Hà Nội không ạ!!
♻️ Thank for reading!!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây