Chungdam Prime



[CHUNG DAM - 5A Tòa CT5 phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình]

Nếu lỡ một ngày lạc lối vào khu ẩm thực dành cho người Hàn!
Không phải chân giò hầm, cũng không phải gimbap, hay mì tương đen. Mà là một bàn ăn ngập trong THỊT BÒOO NƯỚNG và banchan!!!

Bọn mình mạnh dạn order 1 set Chungdam Prime (2 người) ~ 400g. Set gồm 5 loại thịt bò + lẩu cua (1,100k).
Nghe thấy đắt quá đúng k!?? Nhưng là "đắt xắt ra miếng"! Nhìn khay thịt bò cũng đủ biết chất lượng thế nào rồi nhỉiii. Thực chất 1 set này ăn 3 người là vừa bụng!!!

• Khay thịt gồm 5 loại thịt bò: dẻ sườn, diềm thăn, vai, thịt nạc, thịt ba chỉ. Thịt được nhân viên nướng vừa tới, cảm nhận rõ được độ tươi, ngọt mọng của thịt. Nóng hổi, mềm tan trong miệng!!!. 🤤🤤🤤. 4 loại thịt giữ tươi để lạnh, không qua tẩm ướp, để cảm nhận được vị ngon nguyên bản. Trừ có thịt ba chỉ được tẩm ướp qua cuộn cả rau mầm. Điều mình khá thích là ở đây là thịt nướng xong được để trên 1 lớp khoai tây bào nhỏ chiên giòn. Ăn rất vui miệng mà đồ nướng lại ráo mỡ từ thịt chảy ra!

• Lẩu cua: Chỉ là một nồi nhỏ vừa đủ ăn. Gọi là lẩu cua nhưng gồm 1 chú ghẹ và một ít rau. Nước dùng cay nhẹ, thanh thanh, thơm mùi ghẹ. Ghẹ nhỏ nhưng chắc thịt!

• Canh bánh bao (130k): Phần nước ngon ngọt hết sẩyyy. Thấy bạn nhân viên nói phần nước dùng được ninh từ xương ống lợn và gân bò trong vài ngày. Phần cái mềm, giống như há cảo, nhưng dậy mùi kim chi và mùi tỏi nên mình không thích lắm! Nhưng phải khen nước dùng cực kì ạaa!!!

Do được một người bạn giới thiệu mà mình biết tới nhà hàng. Thật cảm ơn vì lại thêm một địa chỉ nữa bỏ túi ❤️

Ăn xong bước ra khỏi quán chỉ thấy tiếc nuối vì xa nhà quáaa 😭😭😭. Bác gái người Hàn siêu nhiệt tình, tốt bụng. Mong bác và chú đọc được này review này của cháu, để có thể mở thêm quán nữa trong trung tâm, gần nhà cháu hơnnn 😘😘😘

P/s: "Little" Note: Gửi những bạn cmt bảo mình PR, seeding! Các bạn chưa qua thử sao các bạn chắc chắn 400g không đủ cho 3 người!??? Lúc order bạn nhân viên tư vấn cũng nói là set này có thể 3 ng ăn. Mình cũng k tin 400g tận 3ng ăn!!! Ăn rồi mới thấy độ béo ngậy, chất của thịt bò. Nên dù mình chỉ cuốn đúng 1 lần thịt kèm banchan, còn lại ăn vã thịt, cũng thấy no!!! 2 đứa ăn xong thịt nướng là gần như không thể ăn nổi lẩu cua nữa! Canh bánh bao trót gọi, mỗi ng cũng ních thêm được 1 viên. Cố húp gần hết nước dùng vì ngonnn quáaa. Bác gái chủ quán người Hàn thấy mình để dư đồ lại nhiều cũng ra hỏi. Nhưng tại vì quáaaa noooo thôiiii. Không thể ăn nổi thêm nữa 😂😂😂. Có thể sức ăn các bạn trâu! Còn mình thì không!!! 😏😏😏