Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần


Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần nào nữa
Hôm nay e và mẹ e di có việc , từ sáng đến 10ruoi trưa vẫn chưa ăn gì , mẹ em có bảo thèm bún đậu thì e bảo là đi ăn ở quán này ăn cũng được .
Mà dẫn mẹ e vào ăn thì e có gọi 2 xuất bún đậu đầy đủ .
Đang ăn thì e thấy đậu có mùi thiu thiu , hình như để từ hôm trước hay sao á. Lúc sau cái anh chủ quán hay quản lý thì e k biết ( em đã khoanh dưới hình ) có đi qua và nói một câu
" 2 chị em ăn còn ít lá chuối tí ăn tráng miệng nốt đi :) "
Mẹ em có hỏi lại là cái gì cơ. Thì a đấy nói lại lần nữa . Mới đầu thì mẹ e bảo chắc ngta trêu , em bảo" k có trêu đâu kiểu đấy được , khách đang ăn mà nói thế" xong e cũng mất hứng k muốn ăn nữa luôn .
Nhưng mà em thấy e mất tiền ăn thì e ăn bao nhiêu đấy là quyền của em chứ em có ăn xin của quán hay ăn quỵt đâu nhỉ , mà nói câu đấy với e. Nói với e thì được nhưng có mẹ e thì đấy lại là một chuyện khác .
Lúc sau e di ra thanh toán , a kia lại bảo là " ui 2 chị em gầy quá nhỉ "
💢Đến lúc này thì k còn phải là trêu nữa rồi , em biết là e với mẹ e béo . Nhưng nó cũng k ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của quán đấy mà. Béo thì là sai chăng , béo thì k được đi ăn ngoài à 🙂🙄🙄
💢Em quay lại bảo a kia là " anh nói chuyện giữ lại tí duyên đi " xong mới chịu im . Em nói thật chứ e vẫn còn bé tuổi hơn a kia nhưng mà trước khi nói thì " Não em luôn hoạt động trước cơ miệng " . Còn anh này người kinh doanh mà lại để " mồm nhah hơn não " .
💢Người khôn ngoan thì sẽ k nói những câu đấy với khách đâu :) .
✅Em đã ăn ở đây rất nhiều , có mấy lần đậu bị
Thiu e cx k nói gì cả , e vẫn đến ủng hộ quán nhưng k ăn đậu nữa thôi . Nhưng mà từ bh trở đi , em sẽ kbh vào quán này ăn thêm lần nào nữa .
✅ Nếu ai ở quán này có đọc được bài viết này của em thì cho e gửi lời đến a kia là :
"Làm ăn thứ nhất phải có cái tâm .
Thứ 2 phải có cái đầu, có những cái cần nói thì nói , k cần thì tốt nhất đừng nói , k nói k ai bảo câm đâu ạ " 🙂
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của em 💗

Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần

Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần

Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần

Có lẽ ăn hôm nay nữa thôi và từ sau sẽ KHÔNG BAO GIỜ em bước chân vào quán này lần