Công cuộc nấu phở lắm công phu
Mò mãi lên Hàng tre mới mua được gói phở Story mấy hôm xem Vtv quảng cáo suốt, bảo ông chú bốc cho ít chín vì loại gói này không có thịt đi kèm. Loay hoay thả trứng nào là cho dấm nào là ngoáy cũng không tròn được như nhà Phú xuân với Hồ lợi. Đo đúng 400 miu nước đổ vào như hướng dẫn rồi thử ăn thì thấy sợi phở khá ngon như bánh phở tươi, nước dùng dậy vị gừng, khá thơm, nhưng có vẻ hơi nhạt. GÓI TƯƠNG ỚT KHÔNG CÓ nên lại phải dùng ớt nhà, cái này khá gây khó chịu cho người đi công tác mà quen ăn ớt. Cơ bản là chuẩn bị thêm độ 3 lạng bò tái hoặc khay thịt siêu thị thì vẫn ngọt nước hơn (lại nghĩ đến ngày trước đi công tác, cứ cái ấm siêu tốc của Khách sạn đem ra hết đun khay bò với khay mề gà). Hôm trên Vietjet air thử bát phở ăn liền Hoàng gia thì cũng chả thấy ngọt nước gì, phở Gánh gia vị cũng chán, có cái phở Cung đình thấy khá được, gói nào nhìn cũng thấy thích ăn kinh khủng và đằng sau có dòng chữ "Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ" bé xíu. Đánh giá phở mình nấu 10đ ) Kính hội.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây