[ GÓC REVIEW ĐỒ ĂN DỞ TỆ CHÂN GÀ SỐ 4 - THUỴ KHUÊ] rất ít khi up mấy bài như này. Nay

[ GÓC REVIEW ĐỒ ĂN DỞ TỆ CHÂN GÀ SỐ 4 - THUỴ KHUÊ] rất ít khi up mấy bài như này. Nay bực quá phải đăng
_______

Nay được dịp gió mùa về thì đi làm vòng hồ tây ngồi uống trà chanh xong lại thèm chân gà quá. Quẹo vào thuỵ khuê thấy 1 quán đông đúc rẽ vào ăn thử

Mới đầu vào thấy cảnh tượng nướng đồ gà cánh, đông khách thì thấy ui chắc ngon lắm

Lúc đồ ra thì

- 4 bọn mình trươc đó ăn cơm no rồi. Nên gọi 6 chân 2 cánh. Lúc đồ ra thì lại 1 núi chân , thì mình có thắc mắc “Bọn em gọi 6 chân mà sao lại nhiều thế ạ?” Thì được rep là “1 chân là 2 cái ý là 1 chân = 1 cặp = 2 chiếc “. Uh nghĩ cũng kệ nên lỡ bê ra rồi nên thôi

- Về hình dạng cánh và chân. Vô vô cùng bé, cái cánh bé gấp 2 lần cánh gà công nghiệp bình thường . Chân thì ko khá khẩm hơn, móng ko chặt .

- Về nước chấm: Ngta nói đồ ăn ngon là do nước chấm quyết định đúng không mọi người. Nhưng ở đây cái nước chấm thum thủm như mùi thảo dược, hay mấy mùi thuốc bắc. Ngửi kỹ thì ra mùi ớt ướp chua lâu ngày. Ăn ko dc mình gọi bột canh chanh ớt riêng thì vẫn là cái ớt thúi đấy, nên gọi thêm 1 bát nước chấm như kia nhưng ko cho ớt. Nước chấm 0 điểm

- Bánh mì: Ngọt hơn sữa ông thọ 🙂

- Lúc tính tiền: 185k nghĩ 4 ng bằng đấy cũng ko sao. Nhưng để mình mổ xẻ cho nha

+ Chân 8k/ cái thì bth ko nói. 16k 1 cặp

+ Cánh bé tí 22k

+Bánh mỳ ngọt nhất trái đất 20k 1 cái bé xíu. Chỗ bth 10k là quá lắm rồi đây chơi hẳn 20k, gấp 10 lần giá gốc cái bánh mỳ trần trụi

+ Cái đáng nói ở đây là đĩa dưa ướp ăn chả ra gì , tưởng là ăn kèm. Nhưng ko 20 nghìn , 20 nghìn đó mọi người. Chưa bao giờ thấy chỗ nào dưa muối hay sung mà mất tiền như chỗ này

+ Chỗ này giấy ăn khô không có . Điểm trừ đáng ghét, có 4 bịch khăn ướt trên bàn. Bọn mình mở 1 cái dùng chung , nó là dạng khăn xô của trẻ em 4k 1 cái

=>> Chốt lại rằng. Có đi qua Thuỵ Khuê. Né quán này ra nhé mọi người, mình không biết gu ăn uống mọi người như nào , chứ 4 bọn mình ăn xong là thấy dở tệ rồi. Vừa đắt vừa không ngon.

Trong lúc mình gõ những dòng review cho cảm xúc bớt trôi thì mình đang ỈA mọi người ạ. Chắc đau bụng vì cái nước chấm thảo dược thum thủm kia.

[ GÓC REVIEW ĐỒ ĂN DỞ TỆ CHÂN GÀ SỐ 4 - THUỴ KHUÊ] rất ít khi up mấy bài như này. Nay

[ GÓC REVIEW ĐỒ ĂN DỞ TỆ CHÂN GÀ SỐ 4 - THUỴ KHUÊ] rất ít khi up mấy bài như này. Nay