Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Tìm đc quán đồ nướng ngon giữa lòng Phạm Ngọc Thạch, cụ thể là sân B5 Kim Liên, ở đây là sân tập thể nên rất rộng và thoáng, thành ra ăn đồ nướng k hề bị bí, khói. Nên quyết định đi ăn nướng than hoa vào 1 ngày hè tháng 6 mà nó lạ lắm nha. Đang ngồi ăn thì cơn mưa mùa hạ ập đến, ngồi ăn dưới nhà bạt, nhìn như kiểu mấy quán vỉa hè trong fim Hàn quắc ý, chill dã man. Hôm nay mà k mưa nhá, chả khác j đi camping đâu các bạn ạ
Về đồ ăn thì nay m gọi set 3 người, thêm 1 bò tảng, kim chi cùng 3 chai coca. Bò, nầm ngon, lòng bò cũng ngon, bò tảng thì mềm mướt, tan trong miệng. Sốt chấm có 3 loại, m thích chấm sốt me, con gái lại khen cái chao ngon, ả ta gọi 2 bát chao để chấm liền. Vì mưa và vì có con nhỏ nên bữa ăn gói gọn đúng 50'. Chứ để ngồi thêm chắc thẩm hết các món mất. Hứa hẹn 1 ngày gần nhất quay lại Cow cùng thằng con trai 6m, bế nó đi thì sẽ ăn đc nh hơn, chứ nay ăn vội vàng quá
Tổng bữa ăn hết 450k
Địa chì Tiệm chú Cow - sân B5 Kim Liên ( ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch )

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch

Cow - Quán Nướng Than Hoa Phạm Ngọc Thạch