Đặc sản Đà Nẵng Bà Gái 51 Trúc Bạch
Muốn thử mì Quảng quá mà Trần Cung thì xa nên ăn tạm ở đây ạ. Bọn mình gọi như hình bao gồm:
- Mì : thấy bảo sợi hơi dai mới đúng, ở đây như kiểu bánh phở bản to ấy, hơi nát. Ăn kèm có tôm, sườn, gà, trứng đầy đặn nên mình thấy khá rẻ. Vị thì k đặc sắc mấy
- Nem lụi : chắc thịt, ướp vừa vặn, ăn ko sẽ hơi khô nên cuốn nhiều rau vào nha.
- Bánh căn : cái này lạ nhất nè. Mình gọi đĩa 40k là thập cẩm cả 3 loại nhân trứng, tôm, thịt luôn. Cá nhân thấy bánh trứng ngon nhất ạ bùi bùi ngầy ngậy, chấm ngập nước mắm ăn giòn tan bao phê
- Rau rợ sạch sẽ, nước chấm nem và bánh đều ngon, quán có điều hoà, achi chủ nhiệt tình, sẽ quay lại thử bánh canh + bánh bèo
❌❌❌ Menu tiếng anh tấu hài cực mạnh=))))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây