Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?#Review_Mỳ_Quảng_Đà_NẵngThực Tình Rằn

Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?
#Review_Mỳ_Quảng_Đà_Nẵng

Thực tình rằng mình ở Hà Nội 8 năm và mới chuyển vào Đà Nẵng sống được 6 năm nên nói về vị mình vẫn quen với vị nước phở ở Hà Nội hơn là vị của nước sốt mì quảng. Thực sự mỳ quảng nó hơi lạ miệng với nhiều người. Nhưng đã đi du lịch hẳn ai cũng muốn thử món đặc trưng của địa phương nơi mình tới, nên Nhung sẽ review quán mỳ quảng Nhung thấy dễ ăn để cả nhà có dịp ghé thưởng thức nhé. Nói là dễ ăn và ăn ngon vì Nhung giới thiệu cho cực kì nhiều bạn bè đến từ mọi miền đất nước đến Đà Nẵng ăn thử ở đây và đa số mọi người đều khen ngon, dễ ăn.

Quán Mỳ Quảng Dung này năm ở số 121 Đỗ Bá, là quán ăn địa phương lâu năm. Vài năm gần đây, khu vực Ngũ Hành Sơn du lịch phát triển nên quán cũng phát triển theo và giờ đây vào quán hầu như là khách du lịch nghe tiếng mà đến. Về chất lượng thì trung bình tháng mình ăn vài lần, thấy vị vẫn như ngày xưa không vì đông lên mà thay đổi.

Cụ thể như sau:
- Chất lượng mỳ: Quán đắt khách, bán từ 6h sáng đến khi hết hàng (tầm 13h30-14h) , ngày nào hết ngày đó nên Nhung nghĩ là đồ ăn luôn tươi mới. Nhung thích nhất quán này ở chỗ, nước sốt rưới lên mì khá nóng (vì N thích ăn nóng, nhiều quán khác làm món này hơi nguội).

Có 3 vị chính:
+ Mỳ bò nấu khá mềm, gia vị vừa, bò thơm.
+ Mỳ gà: Gà sử dụng là gà ta (còn nuôi thóc hay nuôi cám mình không rõ nhé :)) ) , gà được nấu mềm, ăn vào thịt cũng khá ngọt, ngon.
+ Mỳ cá lóc: Đây là loại mình thích nhất vì nhà Nhung thích ăn cá lắm, Mun nhỏ nhà mình cũng thích ăn nên cứ đến quán là hầu như gọi cá thôi. Cá được cắt lát mỏng, mềm, gia vị vừa, thấm không mặn không nhạt, ngon lắm ạ.
- Rau sống: Cực kì, cực kì thích đĩa rau sống ở quán này. Luôn luôn tươi mới và ngon mắt. Lần nào ăn 2 vc mình cũng chén sạch đĩa rau trước tiên.
- Tô mắm chấm nhìn cũng khá chất lượng.
- Giá: 35k/ tô, tô đặc biệt 45k
- Vị trí: Quán đông còn chẳng thèm chăng biển ra lề, chỉ treo sâu trong nhà nên hơi khó nhìn. Cả nhà search google map số 121 Đỗ Bá, đến đó thấy quán nào đông đông người ăn, bên tay trái là quán cafe thì chính nó nhé ạ.

Chúc cả nhà ăn sáng vui vẻ nhé 😉

Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?#Review_Mỳ_Quảng_Đà_NẵngThực Tình Rằn

Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?#Review_Mỳ_Quảng_Đà_NẵngThực Tình Rằn

Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?#Review_Mỳ_Quảng_Đà_NẵngThực Tình Rằn

Đến Đà Nẵng Ăn Mỳ Quảng Ở Đâu?#Review_Mỳ_Quảng_Đà_NẵngThực Tình Rằn