Dịch Giã, Mãi Mới Được Đi Giải Ngố Vào Aeon Long Biên Mua Đồ. Mới Phát Hiện Ra Bánh C

Dịch giã, mãi mới được đi giải ngố vào aeon long biên mua đồ. Mới phát hiện ra bánh cá nhật bản ở quầy aeon cafe. Làm luôn 1 cái ốc quế táo kiwi 8k và bánh taiyaki cá ngừ. Bánh có các vị đậu đỏ, custard, xúc xích phô mai, cá ngừ cay mà chỉ 15k. Mang về quay lại lò vi sóng, hoặc để trên chảo rán lại rất oke. Ngoài ra còn có bánh waffle sữa tươi rưới thêm sốt chocolate hoặc ăn không cũng thấy ngon. Giá thì 12k khá rẻ mà được 4 lát bánh to, ăn sáng với cốc trà tắc là xong bữa sáng. Với giá tầm này thì mình cũng không đòi hỏi nó quá xuất sắc như chỗ khác, ăn chơi chơi đủ no vì dịch giã không đi làm được, đồ ăn được, giá rẻ là mình thích rồi.