Drama Phở Thìn!Cái Nhà Cụ Thìn Này Nhớ Đợt Cụ Bán Phở Rồi Pr Book Một Bài

DRAMA PHỞ THÌN!

Cái nhà cụ Thìn này nhớ đợt cụ bán phở rồi PR book một bài phỏng vấn trên tạp chí, cụ ngồi ca không bao giờ mở cửa hàng thứ hai ngoài Lò Đúc.

Đùng đùng mấy tháng sau thì thấy Thìn mọc khắp nơi. Hoá ra, cụ nói phét.

Mình ở Hoà Mã, giao với Lò Đúc từ năm 2000, nên chẳng lạ gì ông cụ với mấy đứa con cháu phục vụ. Phở của cụ cũng chỉ thuộc loại khá chứ chẳng ghê gớm gì. Mà càng ngày thịt càng dai, nước dùng càng lắm mì chính, bát vơi đi đến 1/3 so với trước, còn giá thì chát hơn sung. Bỗng dưng đùng một nhát cụ đẻ đâu ra thằng cháu, 21 tuổi nắm hết cơ nghiệp của nhà cụ. Mà khổ, bán phở thì giàu thế quái nào được. Đắt hàng cũng chỉ xem là đủ ăn, thừa một chút phòng khi trái gió. Đó chẳng phải là mô hình kinh doanh đột phá. Thế mà giờ, cu cháu tuyên bố mở chuỗi 100 cửa hàng bên Trung Quốc.

Tôi thật, các anh chị viết bài PR cũng phét vừa chứ. Đứa nào học trường Ams mà có thời gian đi bê phở, đảm bảo không qua nổi một học kì. Nay cháu nó vừa đi bê phở vừa múa phím piano. Thật. Tôi ạ. Để được cái tài piano đấy, ngày nào cũng phải luyện 3 tiếng đều như vắt chanh.

Từ ngày ông cụ Thìn ngộ ra, cái món kinh doanh thật ra không cần bán phở, mà chỉ cần bán cái tên được đánh bóng. Không cần tiền để mở hàng phở thứ hai mà chỉ cần thuê người vẽ dự án như ngành kinh doanh BĐS thuê công ty Media làm phim 3D, rồi sau đó gọi vốn thông qua hình thức bán biển hiệu diễn nôm gọi là nhượng quyền thương hiệu. Thế là ăn đủ.

Thế mới thấy cái tài thao túng của giới đầu tư trơ trẽn, khiếp thật.

Làm kinh doanh, lĩnh vực nào kiếm được chẳng mấy ai bô bô. Chỉ đi gọi vốn mới cần bóng sáng, cần kèn trống, múa hát.

Update: Ông lỏi con 21 tuổi này đã nhanh chóng lập FB Phở Thìn tích xanh, bi bô khắp nơi là cụ Thìn ốm nặng. Chắc nó rút kinh nghiệm từ mấy thằng cháu truyền nhân trước bị ông cụ lật kèo.

Nguồn: Ben Nguyễn

Drama Phở Thìn!Cái Nhà Cụ Thìn Này Nhớ Đợt Cụ Bán Phở Rồi Pr Book Một Bài

Drama Phở Thìn!Cái Nhà Cụ Thìn Này Nhớ Đợt Cụ Bán Phở Rồi Pr Book Một Bài

Drama Phở Thìn!Cái Nhà Cụ Thìn Này Nhớ Đợt Cụ Bán Phở Rồi Pr Book Một Bài