Đúng là Hà Nội không thiếu cái ăn Một sáng lạnh puốt lượn phố tìm hàng ăn sáng, chán

Đúng là Hà Nội không thiếu cái ăn 😂

Một sáng lạnh puốt lượn phố tìm hàng ăn sáng, chán phở mún miến rồi nên thử vào hàng hủ tiếu này ăn thử, hình như quán mới mở hay sao ý nên nhân viên vẫn lúng túng với chưa thuộc cả thành phần đồ ăn với hàng quán sạch sẽ nhưng mà vẫn hơi lộn xộn 🤷🏼 mình gọi 1 hủ tiếu trộn và 1 nước, không ngờ là 1 hàng hủ tiếu ở HN lại ngon như ăn ở chính xứ zậy 😂 hủ tíu trộn mình thấy có 2 loại sốt xì dầu tỏi với cái nữa sệt sệt ăn khá đậm vị mà cân bằng giữa mận và ngọt, mà gan nếp cực bùi luôn ạ, nước dùng thì trong mà thanh ngọt, vị mỗi cái là có con tôm thì dai ngon nma có con lại bở ạ, fix lại chút là quán pt tốt nhé, mong chủ quán đọc được ạ 👌🏻à mà chỗ này bán đến khá muộn nếu các bạn mún đi ăn đêm nha 😁

-----------------
📍Hủ tiếu Nam Vang - 82B Hàng Quạt (Cạnh đồn CA)
⏱ 10:00 - 00:00
💵 40.000 - 60.000vnđ

Đúng là Hà Nội không thiếu cái ăn Một sáng lạnh puốt lượn phố tìm hàng ăn sáng, chán

Đúng là Hà Nội không thiếu cái ăn Một sáng lạnh puốt lượn phố tìm hàng ăn sáng, chán

Đúng là Hà Nội không thiếu cái ăn Một sáng lạnh puốt lượn phố tìm hàng ăn sáng, chán