Bánh Giò Khánh Huyền - 33 Đông Các: Đánh giá tiêu cực

[GÓC CHÊ]:
Nếu ai là tín đồ bánh giò Hà Nội thì chắc cũng chả xa lạ gì với bánh giò Khánh Huyền - 33 Đông Các cả.
Hôm nay mình tiện đường rẽ qua ăn thì thấy thực sự chất lượng bây giờ vô cùng tệ so với trước.
Mình có gọi bánh giò đầy đủ với trà đá.
Lớp bên ngoài bánh giò kết cấu nhũn nhoét bánh còn chảy nước ướt ướt. Khi ăn để lại vị cực kỳ lợ lợ ở cổ.
Nhân bên trong kiểu là thịt xào rất nhiều dầu mỡ. Thịt với nhân khá hôi dễ là thịt cũ.
Chắc hẳn gần đây giá thịt lợn tăng cao nên trước đây gọi xuất đầy đủ là cả 1 xiên thịt nhưng bây giờ chỉ còn 2 3 miếng thịt mỏng tang rất chán vs nhạt nhẽo.
Xúc xích bây giờ cũng ít đi chắc tầm 1 cây chia cho 2 xuất.
Nước sốt thì bây giờ tôi đảm bảo với các bác nếu không gọi bánh giò kèm thêm trà đá thì không thể ăn được. Vị sốt quá cay và ngọt lợ. Tôi ăn xong khoảng gần 20 phút sau thì vị cay và ngọt lợ vẫn bừng bừng trong cổ họng.
Chắc chắn với tình hình bánh giò Khánh Huyền như hiện tại thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại !!!!
Tiện hỏi các bác có biết hàng bánh giò nào khác không ?? Bảo giúp tôi với để còn đi thử !!!

Bánh Giò Khánh Huyền - 33 Đông Các: Đánh giá tiêu cực