Vịt quay Jacky C2-C3 Mandarin Nguyễn Thị Thập - Góc không bao giờ quay lại
Vịt quay Jacky C2-C3 Mandarin Nguyễn Thị Thập - Góc không bao giờ quay lại
Hôm qua mình và bạn mình có đến ăn ở đây. Ấn tượng đầu tiên là bên trong chả có khách nào cả, dù lúc ấy là 7h15 tối. Mình và bạn mình order 2 mì vịt quay xá xíu, giá trên menu 65k 1 bát. Mì nhạt, ít mì và xá xíu, vịt thì mình thấy ăn tạm ổn. Và chuyện bắt đầu khi lúc ăn gần hết, bạn mình gắp ra một con sâu :) mình thấy vẫn còn may chút vì là một con sâu chứ không phải nửa con. Mình báo lại với nhân viên thì nhân viên cầm con sâu vào bếp rồi lúc sau có xin lỗi mình, và không xử lý gì thêm cả.
Lúc tính tiền, nhân viên báo mình là hết 154k. Mình thấy lạ vì 2 bát theo giá menu là 130k nên hỏi thì nhân viên nói 10% thuế VAT :)))) và không đưa cho mình hóa đơn hay bất kỳ cái gì cả. Mình và bạn mình lúc ấy hơi vội có chuyện phải đi nên mình thanh toán rồi đi luôn. Lúc bọn mình xong chuyện ngồi uống nước thì mới thấy sai sai. 10% VAT là 13k, thì tổng là 143k chứ không phải 154k. Lúc đó bọn mình nghĩ đã siêu siêu khó chịu vì ăn phải sâu nghĩ lại đã thấy tởm, quán bình dân thu phí VAT riêng lại còn bị tính sai tiền, dù chỉ là 11k nhưng theo mình tiền bạc phải rõ ràng. Mình inb lại quán nói thì quán bảo là tăng giá lên 70k rồi nhưng quên không nói :))))) ô thế khác gì lừa khách nhỉ? Bên đó bảo để lại tên và sdt lần sau đến sẽ tặng mình 1 bát mì. Nếu nhà hàng xử lý luôn cho mình lúc bạn mình gắp được con sâu thì mình nghĩ ấn tượng của mình sẽ không quá tệ như bây giờ. Mình cũng không dám ăn bát mì tặng kia, mình có hỏi bạn mình nó nói tởm đến già rồi =))))) đã thế nhân viên trên page trả lời tin nhắn khách cũng không ổn.
Tóm lại, theo mình chỗ này vừa đắt vừa không ngon các bạn ạ. Đã thế còn không vệ sinh, quả 10% VAT nữa chứ :)))) ăn xong chỉ thấy bực. Bọn mình ăn xong phải đi ăn thêm ngao hấp và cút lộn mới no. Mình review hoàn toàn là sự thật, nhà hàng có thể bật cam để check xem bạn mình gắp con sâu từ bát ra nhé =)))) bạn nào có nhu cầu ăn bát mì nhà hàng tặng kia thì mình tặng lại các bạn, chứ mình sẽ không bao giờ đặt chân vào đấy nữa.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây