Chồng từ chối mang cơm hộp đi làm vì thương vợ
Gia đình em mới bắt đầu về Việt Nam sinh sống, làm việc được vài tháng gần đây.
Vì hồi đầu lo chồng em không tìm được quán ăn trưa nào đảm bảo, rồi giữa trưa mà xách mông lên ra ngoài tìm hàng ăn thì quá mệt. Nên trước ngày chồng đến công ty nhận việc thì em bảo nhắn tin hỏi sếp xem là: ở công ty có lò vi sóng không? 🤣. Chồng em bảo “có” thế là em quyết định làm cơm hộp cho chồng mang đi làm. Đến giờ nghỉ trưa chỉ cần hâm nóng đồ ăn là có ngay cơm canh nóng hổi ăn luôn.
7 giờ sáng chồng em bắt đầu lên đường đi làm rồi, nên em thường dậy lúc 5:45 để làm bữa sáng + bữa trưa mang đi cho ông í. Thực ra nguyên liệu nấu ăn mỗi bữa ngày sau ăn như thế nào ra sao đều được em chuẩn bị sẵn vào sau bữa cơm tối ngày hôm trước. Vì tính em không thích ăn lại, hay lấy đồ hôm trước ăn để cho chồng đi làm nên mọi bữa ăn trong ngày em đều nấu cho đủ ăn. Còn bữa hsau chồng mang đi làm em sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu riêng, căn làm sao cho chồng ăn vừa đủ, không thừa không thiếu. Làm như vậy sáng hôm sau dậy chỉ việc lấy ra nấu, không tốn quá nhiều thời gian. Nên việc làm cơm trưa cho ông í mang đi làm đối với em khá là nhẹ nhàng đơn giản.
Thế nhưng theo cách nhìn của chồng em - Mặc dù em ở nhà làm bỉm sữa toàn thời gian chăm con nhưng em vẫn có công việc riêng của mình. Mỗi tối khi con đi ngủ em mới bắt đầu làm việc, có hôm bận quá thì 2-3 giờ đêm mới đi ngủ được. Sáng mai 6h kém đã dậy rồi, cũng do từ ngày sinh con xong em được ngủ rất ít, ngày ngủ 3-4 tiếng là chuyện bình thường. Thế nên chồng em bắt đầu “ không thể chịu đựng em ngủ ít như vậy được nữa” thế là ông í bắt đầu bày ra 2 chiêu trò lặp đi lặp lại để “từ chối” mang cơm hộp làm:
- Chiêu thứ nhất: Tắt đồng hồ báo thức: đêm hôm mò dậy lấy điện thoại của em tắt báo thức. 🤣 làm cho em ngủ mãi xong nghĩ sao ngủ lâu thế mà chuông điện thoại chưa kêu nhỉ! Hôm nào mở mắt dậy xem thì 6:30, 6:45 rồi !!! Vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài la làng lên: “ôi chết r, em ngủ quên, làm sao bây giờ”. Thì ông chồng em hùng hồn đáp: “ anh tắt báo thức đấy, để cho vợ ngủ, hôm nay anh ra quán ăn cũng được”. Tức nhưng mà nghĩ đêm qua thức khuya cũng mệt nên tạm tha cho ông í vì ông í thương mình nên mới làm vậy 😅
- Chiêu thứ 2: Cố ý để quên hộp đựng cơm ở công ty. 🤣 Đấy, nhà có mỗi 1 cặp lồng mang cơm mà để quên ở công ty rồi thì bó tay luôn, khỏi nấu. Mặc dù lúc ấy em cũng chưa biết là ông í cố ý quên nên cả buổi cứ lẩm bẩm quát thế mà ông í vẫn cứ cười hì hì như không. Mãi sau mới bảo: “chẳng qua là anh muốn vợ được ngủ 1 hôm thoải mái thôi í mà”. Đó vừa tức vừa thương thế chứ lị 🥰
Vài tuần sau nữa, ông í bắt đầu nói: “thôi từ nay vợ không phải làm cơm cho anh nữa mô, vợ cứ ngủ thoải mái đi, anh tìm được chỗ ăn cơm ở công ty cũng ngon lắm. Chứ vợ ngủ được có tí xong dậy nấu cho anh vất vả, kiệt sức thì ai chăm con với anh.” Lúc ấy, Mẹ Chồng em cũng vừa lên thăm cháu, nghe thấy chồng em bảo vậy bà nói ngay: “con cứ kệ nó, cho nó ăn ngoài đi đỡ phải dậy sớm làm chi”. Thế là từ đó chồng em bắt đầu chuỗi ngày tự túc ăn trưa tại nhà ăn ở công ty, còn em được ngủ nướng cùng ông con thoải mái. Thi thoảng hôm nào đi ngủ sớm, khoẻ khoắn thì lại nấu cơm cho ông í mang đi, không thì thôi. 😅
À còn bữa sáng thì hầu như là bún, phở, mì. Nước dùng em đều chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng dậy chỉ cần đun nước lại là xong. Nên nhưng bước sau chỉ còn hâm nóng, trùng bún, phở, thịt cho vào tô nên ông í có thể tự làm được mà không cần em nhúng tay vào.😜
Công cuộc muốn làm người vợ đảm, chuẩn bị hộp cơm ngon cho chồng mang đi làm mà khó quá các bác ạ. 🥰
—————————————————————
Dưới đây là 1 vài bữa cơm cho chồng mang đi làm tâm trạng vui vui nên chụp ảnh lại để hôm nay nhớ ra có cái để up lên kể lệ ạ 🤣
Hộp đựng cơm, hộp đũa thìa em mua ở shopee. Giá cũng khá rẻ, hộp đựng cơm cho vào lò vi sóng chế độ bình thường ok nhé ạ.
—————————————————————
Chụp ảnh: iphone
App chỉnh sáng: foodie
App thêm chữ: phonto
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây