Review Ẩm thực Đà Lạt
1 : Bánh ướt lòng gà. Em ở TP Hải Dương nên bánh cuốn đỉnh của chóp rồi, có đi đâu đi chăng nữa vẫn cứ không thể ngon bằng. Món bánh ướt lòng ga theo em ăn được thì là bánh cuốn ăn kèm gà trộn. Không được xuất sắc lắm so với khẩu vị của em.
2: Ốc nhồi thịt. Ăn cái này ngon đấy các bác ạ nhưng mà ở đây không phải quán ốc đâu. Chỉ có đúng 1 món là ốc nhồi thịt thôi còn lại là quán bán đồ nướng, đồ ăn theo bữa. Em tưởng quán ốc cơ 😭😭 . Món này chế biến thì ốc nhồi, thịt mọc, lót củ sả hấp lên. Ngon mà em nghĩ quán bán ốc nên hơi hụt hẫng
3: Kem bơ ở quán Cham đối diện ga xe lửa cũ. Viên kem bơ ngon, mềm, thơm còn cái sinh tố bơ đi ăn kèm thì có thể em đen, đi đúng hôm bơ không đươc tươi
4: Mỳ Quảng số 14 trên đường Yersin. Cái này các bác phải ăn nhé. Trên cùng cung đường đi ga xe lửa cũ và kem bơ. Mà quán này phải đúng 15h30 mới bán các bạn ạ. Hai nhà một nhà cũ một nhà mới đều cùng 1 nhà luôn. Ăn nó ngon gì đâu á. Phải ăn 2 bát 1 lần là có thật. Cái mỳ gần giống phở gần giống bánh đa. Cái sốt sệt sệt mà vẫn vừa đủ chấm bánh đa vừa đủ ăn với mỳ. Đồ kèm có 1 miếng thịt, tôm, trứng cút. Em biết ngon thế thì từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng ngày nào em cũng ăn. Giờ về nhà không có mà ăn nghĩ buồn thế
5: Nướng Mậu Dịch. Em đi Đà Lạt lần thứ 2 và em buồn thực sự khi lần đầu đến đà lạt em ko ăn nướng mậu dịch. Trước em nghĩ nướng ở đâu thì cũng thế mà thôi nhưng nướng mậu dịch khác các bác ạ. Đó là NƯỚNG MẬU DỊCH. Ôi ngon dã man ấy. Các bác nhớ đặt bang hoặc đi ăn sớm hẳn nhé. Ngon kinh khủng ngon. Bây giờ em với cồng em còn định đi vào ấy chỉ để ăn 1 bữa rồi về mà
6: Lẩu gà lá é. Đặc sản Đà Lạt nhưng em ăn ở Hải Dương. HD có quán sang nhượng thuơbg hiệu. Ngon và rẻ.
Nhắc đến em thèm quá em phải đi ăn lẩu gà lá é đây. Chúc các bác đi Đà Lạt vui vẻ 🤗🤗🤗🤗🤗
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây