FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNG🍻🍻🍻
Trên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi mình cũng đọc review mà mê quá nên cũng phải đi cho bằng bạn bằng bè!!!
Mình kể lại chuyến đi của mình và nhận xét trên quan điểm cá nhân thôi nhé. Vì khẩu vị mỗi người là khác nhau!!!
(Mình đi cùng 2 người nữa từ chiều thứ 7 ngày 13/07 đến chiều Chủ nhật)
▶️ Chuẩn bị:
- Chi phí khoảng 1 triệu đồng.
- Đặt phòng nghỉ (mình đặt May Hostel)
- Trang phục.
- Đừng quên 1 cái bụng rỗng và 1 tinh thần ăn uống :)))
▶️ Chi tiết chuyến đi:
- Mình chọn xe khách Hoàng Long. Xuất phát lúc 2h Bến xe Nước ngầm (30p sẽ có 1 chuyến đợi full ghế thêm tầm 15p giá vé 100k/1ng, xe K bắt khách dọc đường nên các bạn vào bến mua vé nhé) về Bến xe Niệm Nghĩa Hải phòng. Xe chạy cao tốc nên rất nhanh khoảng 4h là mình đã có mặt tại bến xe Niệm Nghĩa rồi.
- Xê dịch tại Hải Phòng mình chọn grab taxi.
- Ốc Thủy Dương: Đặt chân xuống bến là mình book xe đến thẳng 263 Lạch Tray. Đi bộ vào trong Ngõ 263 đến số 30 là Ốc Thủy Dương. Vì đọc review rồi nên mình kỳ vọng lắm. Bọn mình có 3 người mà 1 bạn đi cùng ăn ít nên mình chỉ gọi 1 càng cù kì sốt me, ốc hương sốt trứng muối và ngao hoa hấp xả, gọi thêm 1 bánh mì và được free trà sâm dứa.
Mình là người thích hải sản. Chỉ cần tươi và chế biến đơn giản như hấp or nướng thôi. Thì ngao hoa hấp xả đúng là điểm sáng ngao tươi, ngọt mình rất thích :)))
Càng cù kỳ sốt me: ăn ổn
Ốc hương sốt trứng muối k bàn về ốc thì sốt là điểm sáng. Ăn kèm bánh mì rất ngon nhưng nhanh ngấy.
Sâm dứa thơm.
Thanh toán hết 395k.
- Chợ Cát Bi: từ ốc Thủy dương bọn mình book taxi ra chợ Cát Bi. Có 1 khu bán đồ ăn vặt trong chợ luôn. Bọn mình gọi 1 chè thập cẩm, 1 hoa quả, 1 sữa chua thạch. Đánh giá chung là bình thường.
Tiếp đến là bì bò. Mình khá thích món này có khế chua, chuối xanh cắt lát và rau thơm chấm tương. Có 2 người ăn nên mình gọi 50k thôi.
Mình có mua thêm 3 thạch xanh ở chợ Cát Bi mang về. Mà hơi thất vọng là người ta đóng vào túi nilon cũng k có đá, thìa hay ống hút gì 5k/túi xong bỏ phí.
- Cũng đã đầy đủ rồi nên bọn mình gọi xe về nhà nghỉ. Mình gọi luôn chú taxi đã chở mình đến chợ. Trên xe của chú ấy còn có karaoke hát vài bài là đến nhà nghỉ rồi :)))
- May hostel đẹp phù hợp cho các bạn thích sống ảo nhé. Mình k book được phòng riêng nên ở phòng chung 180k/người. Checkin xong cũng khoảng 18h30p. Bọn mình nghỉ ngơi chụp choẹt và chuẩn bị cho buổi tối. Ở May có tầng 1 và tầng thượng sống cho team sống ảo nha (note: các bạn nhớ mang theo cmt nhé. Đi theo nhóm thì chỉ cần trong nhóm có 1 người mang là Ok rồi)
Đến 20h thì bọn mình bắt đầu đi ăn tối.
- Bánh đa cua bể bà cụ ở Cầu Đất: bọn mình gọi 3 bát bánh đa thập cẩm (40k/bát) và 1 nem của bể ăn thử (50k/cái). Mình đã từng ăn nem vuông HP ở HN rất nhiều và cực thích món này nên kỳ vọng lắm. Nhưng lại là nhưng nem ăn chán. Bánh đa bình thường.
- Bánh mỳ pate ở ngã tư Cát Cụt - Tô Hiệu: sau thất vọng về nem thì lịch trình của bọn mình là bánh mì. Có 2 loại là to (20k/c) nhỏ (10k/c) vì mùi pate thơm quá nên mình mua luôn 6 cái nhỏ. Trong bánh mì chỉ có pate và ruốc thôi nhưng nhiều nhân lắm. Mình không biết miêu tả thế nào. Ở HN mình hay ăn pate của Bánh mì Hoan - Trần Xuân Soạn cũng thấy ngon rồi. Mà ăn pate ở đây cảm thấy nó ở tầm cao mới luôn. Thực sự hợp khẩu vị của mình. Hình như chỉ bán buổi tối nên mình k mua mang về HN được tiếc đứt ruột :(((
- Chè Quỳnh béo - 100 Quang Trung: Dừa dầm đỉnh lắm luôn, ngon mà nhiều 20k/bát to vật. Ở HN mình có hay ăn chè ở 50 trần xuân soạn or thích hơn nữa là chè dừa non ở thể giao thêm 5k sầu là ăn đã thấy phê rồi. Mà chưa hợp khẩu vị bằng ở đây được :))
Ăn xong bọn mình lượn lờ về nhà nghỉ. Tạm kết ngày thứ nhất.
- Bún cá cay - 66 Lê Lợi:
Đây là lần đầu tiên mình ăn bún cá và buổi sáng, 25k/bát thập cẩm. Nhiều topping lắm ngon mà cayyyy :)))
- Bánh mì cay bà già - 57 Lê lợi:
Đối diện với bún cá là hàng bánh mì bà già. Vì đã trót mê đắm pate ở ngã tư Cát Cụt - Tô Hiệu rồi nên mình k có nhận xét gì.
- Cafe sống ảo No.1986 - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Không gian rộng thơm nức mùi cf mà cũng đông lắm nha. Mình ord 2 cafe cốt dừa 1 sữa chua đào hết 140k. Đồ uống ngon mắt ngon miệng lắm 😍
Sau đó mình về nghỉ trả phòng và đi ăn trưa.
- Nem Nga - 92 Trần Nhật Duật: khá ngon. Nhưng vì k đói lắm nên bọn mình chỉ gọi 2 nem (60k/c) 2 đĩa bún 1 CoCa
Ăn xong mỗi đứa mình mua thêm 9 cái mang về. Nếu k muốn chờ lâu thì mọi người nên gọi luôn từ đầu nhé.
- Cafe cốt dừa Cô Hạnh - 102 Lam sơn: Thơm, béo, ngậy sánh mịn (15k/cốc) nhưng với mình hơi bị ngọt.
Đây cũng là điểm cuối luôn rồi. Bọn mình ra thẳng bến xe về HN. Đến HN là hơn 4h rồi. Đi chỉ ăn thôi nhưng cũng khá mệt. Ngủ vài giấc tuần mới lại kiếm tiền tiếp :)))
Nếu có cơ hội lại đến HP nhất định sẽ ăn bánh mì pate, dừa dầm, cf cốt dừa và thử thêm các món khác mà lần này chưa có cơ hội😋😋😋

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi

FOOD TOUR HẢI PHÒNGTrên hội mình cũng có rất nhiều bài review về Hải Phòng rồi