[Food Tour Hải PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP chúng tớ đã

[Food Tour Hải PHòng]
Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP chúng tớ đã quyết định xách mông lên và đi 💃🏼

Do hqua chúng mình đi thời tiết không ủng hộ cho lắm ( mưa pão) nên chỉ ăn được vài món thui nên sẽ hẹn HP vào 1 ngày gần nhất tiếp nha 🤤🤤
Chúng mình ra ga HN mua vé trước ngày đi 1 ngày . Giá vé ngày thường là 85k/1 vé ai có thẻ Sv thì mang đi mua vé sẽ giảm còn 69k/1 vé . Hôm qua mình đi (30/8) tính là ngày lễ 2/9 nên giá vé tăng 100k/1 vé , Svien 90k/1 vé ghế mềm điều hoà 🚂. Chúng mình đi chuyến sớm nhất vào lúc 6h sáng và đến HP lúc 8h30 . Tàu chạy đúng giờ lắm nên mn lưu ý đến sớm trước nha 😁
Sau khi đến ga HP chúng tớ bắt grab đến phố Nguyễn Đức Cảnh tìm phòng nghỉ =)) vì nghĩ đi 1 ngày đến đó tìm cx đc , k cần đặt phòng trước và đã chọn Hotel Kim Thoa ở 185 Nguyễn Đức Cảnh giá phòng là 600k mình checkin 9h sáng và checkout lúc 4h chiều nhưng do hôm qua bọn mình mở hàng mùng 1 nên bác chủ nn giảm còn 450k ạ 🤣 Phòng đôi sạch sẽ view đẹp bác chủ dễ tính 💯
Sau khi cất đồ lên phòng chúng mình đặt grab đến cầu Đất ( chợ Cố Đạo)
1. ăn bánh đánh đa Hải sản : 4/10 nước nguội ngắt , bề bề bở tanh , bánh đa cứng quá 30k/1 bát ( chắc do mình chọn sai hàng :)) . Mọi người có thể thử ăn bánh đa cua bề bề ở 140 Trần Phú vì mình thấy nhiều người khen ngon
2. Ăn chè tại chợ Cố Đạo : 8/10 chè khá ngon ạ , 4 người chúng mình gọi thử các loại chè khác nhau theo mình thấy thì chè hạt lưu sương sa ngon nhất sau đó là chè thái , rồi hạt đác dầm sầu =)) và ở quán chè này còn có món bánh da lợn 5k/1c k cốt dừa 6k/1c có cốt dừa ăn lạ lạ hay hay mn có thể thử . Tổng thiệt hại 4c cốc chè 1 bánh :56k giá ok chè ăn ngon ✅
Sau khi ăn sáng và ăn chè xong chúng mình cuốc bộ về phòng vì từ Cầu Đất về Nguyễn Đức Cảnh cũng khá gần nhưng... đi bộ đc 1/3 đường thì mưa rào nên đành phải bắt grab về ạ 🤦🏼‍♀️ Nhìn chung thì di chuyển bằng grab ra các chỗ ăn mình chọn thì khoảng 20-30k/1 lượt thui . Vẫn rẻ hơn là thuê xe máy ạ
Về phòng nghỉ ngơi chiều dậy gọi ship món nem cua bể ở chỗ chợ Cầu Đất ấy ạ , nếu trời k mưa mn có thể qua tận quán ăn he he
3.Nem cua bể quán tên NGA : 9/10 nem nóng hỏi vỏ giòn nhân nhiều thịt cua ăn ngon nhưng 1 điểm trừ là nước chấm chưa thực sự xuất sắc ạ . Giá 60k/1c mình gọi 5c kèm bún 20k và ship 30k tổng 350k suất như hình nha . Mọi người đến HP hãy thử món này nhứ ✅
4. Dừa dầm Hoa Béo 126 Lạch Tray :25k/1 cốc 7/10 cốt dừa đặc thơm nhưng hơi ngọt quá , vị ngọt của sữa ông thọ nhiều hơn vị thơm của dừa ấy . Mọi người có thể thử dừa dầm ở quán Hiền Béo đối diện 118 Lạch Tray vì dự định ăn ở đó nhưng lúc mình đi ăn là 4h mà quán HB 5h mới mở cửa cơ ạ 😋
5.Bánh mì bà già 57 Lê Lợi : 10/10 bánh mì ở đây ăn đỉnh thực sự mn ạ pate thơm, tương ớt ăn đặc biệt=)) mua mag về cả bịch luôn
Theo đúng lịch trình là ăn bmi xong sẽ để bụg ra quán ốc Thuỷ Dương ăn ốc hương sốt trứng muối vì mn rì viu ngon lắm lun ah . Nhưng do thời tiết k ủng hộ nên bọn mình đành ngậm ngùi ra bến xe chuyến 5r về HN giá vé về cũng 100k/1 vé lun nha mn
Tổng thiệt hại :540k/1 người
Vẫn còn nhiều món chưa được thẩm hết vẫn có chút tiếc nuối nên chúng mình sẽ hẹn Hp 1 ngày gần nhất he he 😁

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã

[Food Tour Hải  PHòng] Sau khi tham khảo nhìu bài rì viu về đồ ăn HP  chúng tớ đã