[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour giường nằm :v :v

Thề luôn, em như con ở rừng về ý, có gia đình con cái vào là chẳng biết bây giờ thế giới có rì hót... nên quyết tâm phải Một lần chơi lớn cho dân tình có trầm trồ ko =))))

Vì nhà mình gần kim mã nên đặt vé ở metropolis Liễu giai cho gần (chỗ mới khai trương đối diện lotte ý ạ), cái trời nắng nóng hè như này thèm ăn cái gì mát mẻ cuống họng chứ nghĩ đến nướng với lẩu là hãi rồi. Nên 2 đứa quyết định đi bộ sang Lotte ăn ở Sushikei luôn cho tiện.... Vào đây mới biết có cái phục vụ bàn kiểu dây chuyền chạy chạy mình thấy cũng khá hay, chỉ cần vào cái ipad đặt trên bàn, chọn phần món mà mình muốn ăn, có tên, hình, giá của món đó ... sau khi chọn xong thì nhấn nút order, thế là xong, chỉ việc rung đùi ngồi chờ đoàn tàu chạy trên băng chuyền vèo vèo phi ra mang theo đồ ăn.. Hay ho ra phết, 1 cảm giác khác lạ so với việc đi ăn, cứ phải nghểnh cổ lên réo: "em ơi cho chị gọi đồ, em ơi sao đồ của chị chưa ra... ". (Mình có quay lại vì chả biết diễn tả ra sao)

Giá sẽ tính theo món mà mình chọn, 2 vợ chồng mình ăn suất sashimi tổng hợp, có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng, sò đỏ, tôm, bạch tuộc , sau đó gọi thêm Gunkan Sushi trứng cá hồi, sushi trứng cá chuồn, đầu cá hồi nướng, súp mixo Nhật.... Tính ra hơn 700k/ 2 vợ chồng. Các món sashimi đều tươi, vị ngọt ngon, béo mà thanh của cá sống. Gunkan sushi trứng cá hồi, trứng cá chuồn em thấy bình thường mà lão ck k thì ưng lắm.

Nói chung là được 8/10 điểm, được cái là thích mù tạt ở đây, vị hăng hăng cay xộc ấy. Khuyến cáo ai ko ăn được cay thì đừng ham hố nha. Trừ luôn 2 điểm vì đầu bếp chẳng hiểu đông khách mà nhầm lẫn hay sao, mang ra cho mình bát súp miso mặn vcl, kiểu như múc nước cốt ra cho khách vậy,
Không gian cũng được, 1 bữa ăn xứng đáng với giá tiền, thích hợp với mấy đôi kiểu yêu nhau, hâm nóng tình cảm, hoặc gia đình bố mẹ + 2 con chứ nếu đi nhóm đông tụ tập thì sẽ ko phải là nơi hợp lý đâu, kiểu ngồi dây chuyền đoàn tàu nên ko ngồi tụ lại để buôn dưa chém gió được.

Địa chỉ: tầng 3 toà Lotte Đào Tấn nha các con giời.
Ăn xong dắt tay nhau sang Metropolis xem phim, quá hoàn hảo cho 1 buổi giải ngố...
P/s: bạn nào biết còn chỗ nào ăn uống giải trí hay ho nữa thì chỉ mình với để đi thử cho bớt ngố :))))

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour

[Giải ngố ] Ăn Sashimi ở Sushi Kei Lotte Đào Tấn và xem John Wick 3 - phòng Lamour