Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành



Giao diện đón Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành có gì khác thời con nít bé xiuu

Chào cả nhà Yêu bếp, đến hẹn lại lên, lại một Mùa Tết Đoan Ngọ nữa lại đến. Nói về ngày Tết sâu bọ, hay tết nửa năm là một ngày lễ ở Việt Nam và 1 số nước Đông Nam Á, trong ấn tượng của mình, vẫn luôn là sáng sớm đúng ngày 55 âm lịch, mẹ hay bảo phải ăn mận hay vải, quả gì chua chua diệt hết sâu bọ trong người

Ấy thế mà, gần 20 năm, mình vẫn luôn tin ấy là câu chuyện thật, là ngần ấy năm đi theo câu chuyện của mẹ, bữa sáng là vài ba quả mận, rửa ruột ôi thật sạch sẽ ^^

Năm nay, chuyển về nhà mới, tổ ấm nhỏ đầu tiên của gia đình mình, thì Tết Đoan Ngọ lại có gì đó hơi khác, được tự tay bày biện mâm lễ, với đủ loại hoa quả đủ màu sắc, với rượu nếp cái, bánh gio, xôi cốm. Có lẽ là năm đầu, cũng là lần đầu, mà mình cứ háo hức suốt mấy ngày nay.

Mâm lễ của mình không cầu kì, chỉ đơn giản là vài ba loại quả, bánh trái mình thích, đặc biệt có món bánh Gio chấm mật mình cực kì mê, thế là hoàn thành mâm lễ đủ màu sắc, thêm hai bình hoa bày biện theo ý m, cũng tự tay mình gập từng cánh sen quan âm.

Cảm xúc của mình, với một năm đón Tết Đoan Ngọ giao diện trưởng thành, thật nhiều ý nghĩa bên gia đình nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ vẫn đem theo chút con nít với câu chuyện mẹ vẫn nhắc mỗi năm, nhớ ăn hoa quả sáng sớm đấy nhé^^

Chúc cả nhà yêu bếp 1 ngày tết Đoan Ngọ thật nhiều bình an và hạnh phúc .

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành

Giao diện Tết Đoan Ngọ của người trưởng thành